Người ta thường dặn dò nhau nói trước bước không qua và Claudio Ranieri đã phải “nhịn” rất lâu trước khi dám thừa nhận Leicester là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải Ngoại hạng. Chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace bằng bàn thắng của Riyad Mahrez nới rộng khoảng cách của Bầy cáo với Tottenham lên thành 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa.
“Tôi không quan tâm đã được bao điểm hoặc còn bao nhiêu vòng nữa, mọi thứ đang nằm trong tầm tay Leicester. Không quan trọng những đối thủ khác ra sao, Leicester phải tự tin vào bản thân mình. Nếu Tottenham hay một đội nào khác vượt lên, tốt thôi, chúng tôi sẽ bám đuổi họ. Bất kể thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn hạnh phúc với mùa giải này”, Ranieri thừa nhận.
Không gì có thể cản Leicester vào lúc này
“7 trận còn lại sẽ không hề dễ dàng. Chúng tôi không phải là M.U hay Chelsea khi mà khoảng cách 8 điểm đã đủ để kết thúc mùa giải. Với Leicester, chúng tôi sẽ chiến đấu trong từng trận tiếp theo”.
Leicester còn nhận được lời khen từ 1 HLV vô cùng kinh nghiệm tại giải Ngoại hạng là Alan Pardew. Chứng kiến Leicester vượt qua đội bóng của mình, Pardew khâm phục: “Họ rất mạnh và phòng ngự có kỷ luật. Chúng tôi không thể tạo ra cơ hội và Leicester xứng đáng dẫn bàn trong hiệp 1. Dù hiệp 2 Palace đã chơi tốt hơn nhưng phải công nhận Leicester đang đi đúng hướng, từ chủ tịch cho tới các cầu thủ. Họ xứng đáng là nhà vô địch”.
VIDEO: Crystal Palace 0-1 Leicester (Vòng 31 Ngoại hạng Anh 2015/2016) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |