Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Premier League: Có hay không màn đổi ngôi bi kịch?
THẠCH LONG • 06:41 ngày 10/05/2014
Premier League mùa này chứng kiến một kỷ lục: Ngôi số 1 thay chủ tới… 25 lần sau 37 vòng đấu. Ở vòng cuối, nếu Man City để lần đổi ngôi thứ 26 xảy ra, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến một trong những bi kịch cay đắng nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.
    NGÔI ĐẦU ĐỔI CHỦ NHIỀU KỶ LỤC
    Lần thứ 7 trong lịch sử Premier League, NHM phải chờ đến vòng cuối mới biết CLB nào lên ngôi. Liệu Man xanh sẽ suôn sẻ đăng quang, hay Premier League lại chứng kiến thêm một lần đổi ngôi nữa - trong mùa bóng mà ngôi số 1 thực tế đã tạo một kỷ lục chưa từng có về số lần đổi chủ.

    Theo thống kê của Opta, tính đến trước vòng cuối, ngôi đầu Premier League 2013/14 đã 25 lần đổi chủ, trong đó Arsenal chiếm giữ vị trí này lâu nhất: 128 ngày (xếp sau lần lượt là các CLB Chelsea - 64 ngày, Liverpool - 59, Man City - 11 và Man United - 2). Số lần đổi chủ dày đặc chính là hình ảnh dễ hình dung nhất về sự khốc liệt và cạm bẫy của Premier League mùa này. 

    CẠM BẪY KHẮP NƠI
    Thú vị hơn cả, trong phần lớn những lần ngôi đầu đổi chủ thì nguyên nhân tạo ra những cú ngã đau đớn cho nhóm đại gia lại đến từ các CLB tầm trung. 

    Chắc NHM Chelsea chưa quên vòng 30 Premier League mùa này. The Blues gặp Aston Villa trong bối cảnh họ đã ngồi vững ngôi số 1 suốt 5 vòng liên tiếp và tràn trề hy vọng có được chặng về đích thuận lợi. Nhưng thất bại 0-1 tại Villa Park đã đẩy The Blues xuống vị trí thứ 2, và như chúng ta đều biết thì Chelsea chắc chắn không thể về lại ngôi số 1 mùa này nữa.


    Arsenal - CLB có số ngày ngồi trên đỉnh Premier League 2013/14 lâu nhất cũng đã mất ngôi số 1 trước đối thủ khá yếu Southampton (hòa 2-2 vòng 23). Ngay cả khi đã tụt xuống thứ hai, hy vọng trở lại ngôi đầu của Arsenal cũng bị dập tắt bởi… Stoke, khi Pháo thủ để thua CLB này 0-1 ở vòng 28.

    Chính Man City mùa này cũng một lần bị đá bay khỏi ngôi đầu bởi một đối thủ không xứng tầm. Đó là trận đấu ngay vòng 2, Man City thua… Cardiff 2-3, tụt xuống tận vị trí thứ 7 và phải mãi đến vòng 23 mới có thể trở lại ngôi đầu.

    Những bài học còn nóng hổi của Chelsea, Arsenal chính là tia hy vọng nhỏ dành cho Liverpool và chắc chắc nó cũng ít nhiều khiến Man City run rẩy. Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến không ít bi kịch xảy ra đúng vòng cuối, khi tất cả nghĩ rằng chức vô địch đã an bài. Liệu Man City có phải là chủ nhân của một bi kịch mới và có lẽ là cay đắng nhất trong lịch sử Premier League?

    NHỮNG CÚ NGÃ KINH ĐIỂN VÒNG CUỐI 
    Liverpool
    VĐQG Anh 1988/89 
    - Điều kiện: Không thua đội khách Arsenal quá 1 bàn.
    - Kết quả: Thua 0-2, dâng cúp cho chính Arsenal.

    Leverkusen
    Bundesliga 1999/2000  
    lĐiều kiện: Hòa Unterhaching, CLB xếp thứ 10.
    lKết quả: Thua 0-2, mất chức vô địch về tay Bayern.

    Juventus
    Serie A 1999/2000  
    - Điều kiện: Thắng Perugia, CLB xếp thứ 13.
    - Kết quả: Thua 0-1, mất chức vô địch về tay Lazio. 

    Inter Milan
    Serie A 2001/02  
    - Điều kiện: Thắng Lazio - đội đã hết mục tiêu.
    - Kết quả: Thua 2-4, mất chức vô địch về tay Juve
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội