Hai bàn thắng của Dele Alli và Son Heung-Min giúp Tottenham giành lại 1 điểm đầy khó nhọc trên sân của Man City. Tinh thần chiến đấu ngoan cường đã giúp Spurs nối dài mạch bất bại của mình trên mọi mặt trận lên con số 8. Dẫu vậy, Pochettino lại đánh giá cao đội chủ nhà hơn.
"Thú thực Man City đã chơi tốt hơn trong hiệp 1 và xứng đáng có nhiều thành quả hơn nhưng đó là bóng đá. Rất khó khăn cho Tottenham trong 45 phút đầu khi chúng tôi liên tục phải hứng chịu những đợt tấn công. Sang đến hiệp 2, tình hình có cải thiện đôi chút. Chúng tôi có thêm năng lượng nhưng rồi lại để thua 2 bàn. Đó là lúc quan trọng để thể hiện cá tính và bản lĩnh. Và chúng tôi đã làm được, 1 điểm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng".
Hai người hùng của Tottenham
"Những phút đầu mọi thứ thật khó khăn khi chúng tôi không thể chơi như bình thường. Các cầu thủ không thoải mái kể cả khi có hay không có bóng. Man City đã chơi tốt hơn. Đó là điều đôi khi xảy ra trong bóng đá và quan trọng là cách bạn phản ứng lại. Chúng tôi đã cố gắng thay đổi trong phần còn lại dù không thực sự chơi tốt".
Trọng tài chính Andre Marriner cũng nhận nhiều chỉ trích sau trận đấu khi bỏ qua 2 quả penalty cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Pochettino cũng có cớ để than phiền khi Leroy Sane đã để bóng chạm tay trong pha ghi bàn mở tỷ số. Dẫu vậy, chiến lược gia người Argentina tỏ ra ôn hòa.
"Bàn thua đầu tiên của chúng tôi bóng đã chạm tay Sane nhưng đó là tình huống khó với trọng tài. Chúng ta không thể nhìn thấy mọi tiểu tiết trong bóng đá. Từ khía cạnh bản thân, tôi sẽ không bao giờ than phiền trọng tài. Điều quan trọng là chúng ta phải nói về bóng đá", chiến lược gia người Argentina kết luận.