Trong số 20 nhà cầm quân đang làm việc tại Premier League hiện nay, chỉ có 4 người mang quốc tịch Anh. Song cả 4 gương mặt này đều không làm việc tại những CLB hàng đầu. Alan Pardew dẫn dắt CLB tầm trung Newcastle, Sam Allardyce gắn bó với West Ham có tiềm lực hạn chế hơn. Trong khi 2 gương mặt còn lại là Ian Holloway (Crystal Palace) và Steve Bruce (Hull City) đều nắm các CLB mới lên hạng.
Đây rõ ràng là một sự tụt hậu ghê gớm của nền bóng đá xứ sương mù, nơi vẫn tự hào là quê hương của môn thể thao vua. Nên nhớ, thời điểm Premier League ra đời (mùa 1992/93), có đến 16/24 CLB sử dụng HLV Anh. Đến tận mùa giải 1999/2000, số nhà cầm quân bản địa vẫn chiếm 1 nửa tại Premier League.
Nếu như vào đầu thế kỷ 20, người Anh đi khắp nơi trên thế giới dạy bóng đá, thì đến đầu thế kỷ 21 mọi chuyển xoay chuyển 1800. Ngay cả ĐT Anh cũng từng được đặt dưới sự huấn luyện của người nước ngoài (Eriksson và Capello).
Sự “mất hút” của HLV Anh bắt nguồn từ khâu đào tạo yếu kém. Hiện xứ sương mù chỉ có 1.161 HLV sở hữu bằng A của UEFA. Đây là con số quá nhỏ nếu so sánh với 12.720 của Tây Ban Nha và 5.500 của Đức. Sự yếu kém này rõ ràng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực đào tạo của bóng đá Anh.