Nguyên nhân thì rất rõ ràng: Sự rụt rè. Thời Capello rồi đến cả Hodgson , ĐT Anh vẫn loay hoay với bộ khung cũ. Nếu xuất hiện nhân tố mới thì cũng mờ nhạt, ít cơ hội thể hiện. Điều đó dẫn đến một thực tế: Có rất nhiều cầu thủ ở CLB là trụ cột, thi đấu đầy tự tin, nhưng khi lên Tuyển không tài nào vượt qua cái bóng của những bậc đàn anh.
Đơn cử như trường hợp của Jack Wilshere . Ở Arsenal, Wilshere chơi rất chững chạc nhưng khi lên Tuyển, cầu thủ 21 tuổi này vẫn chưa thể chứng minh anh đủ sức thay thế các đàn anh trong tương lai gần. “Cái chết” của những cầu thủ đang ở độ tuổi phát triển lý tưởng (báo chí Anh đánh giá là dưới 25 tuổi) tại Tam sư như Wilshere, Cleverley Kyle Walker, oan nghiệt thay, lại đến đúng thời điểm những ngọn tre Gerrard, Lampard, Ashley Cole đã già cỗi đến mức khó đặt niềm tin thêm được nữa.
Nhìn ra cả làng túc cầu Anh, ngoại trừ những Wilshere, Cleverley… tương lai của Tam sư liệu còn những ai đủ sức gánh vác nữa? Buồn thay, không nhiều đâu. Những Sterling, Barkley, Townsend hay kể cả Welbeck thực tế đến màu áo CLB còn chưa tìm được chỗ đứng vững chắc, thì làm sao có thể trao gửi niềm tin.
Những cuộc chuyển giao bao giờ cũng khó khăn. Nhưng chuyển giao của Anh thì nan giải quá.