Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho có thể tạo hiệu ứng sa thải HLV khắp châu Âu
Lộc Trần • 18:46 ngày 18/12/2015
Đến Jose Mourinho còn bị sa thải, vậy thì ai còn chắc ghế huấn luyện tại trời Âu thời điểm này? Khi mà phát đạn lớn nhất đã được bắn ra, cả thế giới bóng đá đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

    TẠI GIẢI NGOẠI HẠNG

    Có nhiều lý do để tin Roman Abramovich sẽ không sa thải Jose Mourinho. Đơn cử như chẳng ai đi thuê lại một HLV mình từng sa thải để rồi lại… sa thải. Hay chỉ cách đây ít tháng, chính Mourinho chứ không ai khác đem về chức vô địch Premier League 2014/15 đầy thuyết phục. Các CĐV Chelsea tin tưởng và ủng hộ hết mình Người đặc biệt hay cái giá mà Chelsea phải bồi thường hợp đồng cho HLV người Bồ Đào Nha là không hề nhỏ. Có vô vàn lý do được đưa ra nhưng rút cuộc Mourinho vẫn… bị sa thải. Sa thải là sa thải. Khi mà ý muốn của những ông chủ đã quyết thì có trời mới cản được. 

    Mourinho không phải là HLV đầu tiên tại giải Ngoại hạng bị sa thải, chỉ  có điều ông là trường hợp ầm ỹ nhất. Trát sa thải tại Premier League lần đầu được công bố trong mùa này đến vào thời điểm đầu tháng 10 khi đồng loạt Sunderland và Liverpool công bố quyết định hủy hợp tác với Dick Advocaat và Brendan Rodgers. Vào cuối tháng, đến lượt Tim Sherwood trở thành người thừa tại Villa Park.

    Chỉ trước cái kết buồn của Mourinho 9 ngày, HLV Garry Monk cũng nhận một tin sét đánh từ BLĐ Swansea, CLB mà ông gắn bó trong cả tư cách cầu thủ lẫn HLV. Sau 16 vòng đấu, 5 HLV đã phải ra đi và mọi chuyện hứa hẹn còn chưa dừng lại. Rất nhiều cái tên đang đứng trước đoạn đầu đài, trong đó khả năng rớt ghế cao nhất lần lượt thuộc về Louis Van Gaal (M.U), Alex Neil (Norwich), Steve McClaren (Newcastle), Remi Garde (Aston Villa) hay thậm chí là cả Manuel Pellegrini (Man City).

    Van Gaal có thể là cái tên bị sa thải tiếp theo

    Nhiều tớ báo lớn tại Anh dự đoán cho đến trước thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa Đông, sẽ có thêm ít nhất là một cái tên nêu trên bị sa thải. Khi mà mật độ thi đấu tại giải Ngoại hạng ngày một chóng mặt, kết quả tệ hại trong thời điểm này sẽ phá hỏng cả một mùa giải. Do đó, sự chuẩn bị về mặt tâm lý của các ông chủ điều có thể hiểu được.

    CẢ CHÂU ÂU "LÊN CƠN SỐT"

    Chelsea và giải Ngoại hạng đã lên tiếng, một tiền lệ đã được thông qua, chẳng việc gì mà các giải đấu hàng đầu châu lục khác không làm theo. Tại La Liga, “không khí” đã rất nhộn nhịp. Dù không có được tiếng tăm như những chiến lược gia xấu số tại Premier League nhưng sau 15 vòng đấu, La Liga cũng đã chia tay 5 HLV, số lượng lớn nhất trong 5 năm qua. Trừ Valencia, hầu hết chỉ đều nằm ở những đội bóng tầm trung bình như Las Palmas, Levante, Espanyol, Real Sociedad. Vậy nhưng không có gì đảm bảo các đội bóng lớn sẽ không có biến động. 

    Tại Bernabeu, Rafa Benitez đang lâm nguy. Không có được sự ủng hộ của phần đông CĐV, Benitez còn đang mất dần cái uy trong phòng thay đồ khi một loạt ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo, James Rodriguez hay Karim Benzema đều thể hiện thái độ bất hợp tác. Có tin đồn Los Blancos đang muốn tái hợp với Jose Mourinho và dù chưa biết tính xác thực của thông tin, Benitez cũng nên lo lắng. 

    Benitez còn ít thời gian tại Bernabeu

    Tại Serie A, tình hình cũng đang rất căng thẳng. Trong cả mùa giải 2014/15, chỉ có 5 HLV bị sa thải nhưng cho đến thời điểm này, đã có đến 6 người mất việc, bao gồm các cái tên Fabrizio Castori (Carpi), Delio Rossi (Bologna), Giuseppe Sannino (Carpi), Giuseppe Iachini (Palermo), Walter Zenga (Sampdoria), Andrea Mandorlini (Hellas Verona). Giải đấu hạng cao nhất tại Italia cũng là một trường hợp đặc biệt, nơi một đội bóng sa thải tới 2 HLV khi mùa giải chưa đi được 1/2 chặng đường như Carpi, hay một HLV có thể bị sa thải tới 2 lần như Vincenzo Montella (bị Fiorentina sa thải hồi tháng 6 và đang bị Sampdoria cho vào diện thanh lý).

    Ngoại trừ Inter và Juvenuts, ghế nóng tại các đội bóng lớn khác đều có nguy cơ đổi chủ. Việc Roma thua Spezia trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 cúp Quốc gia Italia đã đẩy HLV Rudi Garcia vào tình thế nguy cấp. Còn đội bóng cùng thành phố là Lazio cũng tỏ ra không còn tin vào HLV Stefano Pioli nữa. Tại San Siro, mỗi lần được triệu tập đi họp là một lần HLV Sinisa Mihajlovic giật mình. Dù đã đưa Milan áp sát nhóm dẫn đầu sau 16 vòng đấu nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn tham vọng của các ông chủ, nhất là khi lối chơi Rossoneri vẫn rất phập phù.

    Tại Bundesliga, mới chỉ có Alexander Zorniger (Stuttgart) là cái tên đáng chú ý nhất bị sa thải. Tuy nhiên trường hợp của Zornigercó thể chỉ là khởi đầu cho mất mát lớn nhất, Pep Guardiola. Dù có thể sẽ không bị BLĐ Bayern sa thải nhưng với tương lai mập mờ ở Allianz Arena, đặc biệt là sau khi Chelsea sa thải Mourinho, sự ra đi (nếu có thể) của Pep sẽ kéo theo hàng loạt biến động dây chuyền tại Đức.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội