Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho đã sẵn sàng rời Chelsea từ 1 tháng trước
Việt Dũng • 07:33 ngày 18/12/2015
Sau trận thua West Ham cuối tháng trước, HLV Jose Mourinho từng giận dữ thách thức ông chủ Roman Abramovich của Chelsea rằng: “Cứ trả đủ tiền, tôi sẽ ra đi”.
    Những câu nói của Mourinho hôm ấy được cho là ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định sa thải nhà cầm quân người Bồ từ BLĐ Chelsea mới đây. “Người đặc biệt” đã nhận tráp sa thải không lâu sau cuộc họp khẩn với chủ tịch Bruce Buck và giám đốc Eugene Tenenbaum trong tòa nhà trung tâm ở sân tập Cobham.

    Về phần mình, Mourinho đòi hỏi được bồi thường toàn bộ tổn thất trong thời gian 4 năm còn lại của hợp đồng, tức là hơn 40 triệu bảng. Tuy nhiên, sau cuộc thương lượng giữa các luật sư của Chelsea và Mourinho, hợp đồng cũ đã bị hủy bỏ và “Người đặc biệt” sẽ rời Stamford Bridge lần thứ 2 theo một “sự đồng thuận từ 2 phía”.

    Quyết định này đã chấm dứt quãng thời gian căng thẳng kéo dài suốt từ đầu mùa giải với Mourinho, cũng như là kết quả của quá nhiều lần ông thầy người Bồ thử thách sự chịu đựng của Abramovich. Vị tỉ phú người Nga đã tỏ ra quá đỗi kiên nhẫn với những trò hề của “Người đặc biệt”, nhưng giọt nước cuối cùng đã tràn ly.

    Cũng bởi hiểu được điều đó, Mourinho đã có phần kiềm chế hơn trong phát biểu về quả penalty mà ông cho là Chelsea đáng được hưởng sau trận thua Bournemouth: “Trọng tài đã sai lầm, trọng tài biên cũng sai lầm, nhưng bóng đá là như vậy”.

    Người đàn ông được cho là Mourinho trên đường rời sân tập Cobham sau khi lĩnh án sa thải
    Người đàn ông được cho là Mourinho trên đường rời sân tập Cobham sau khi lĩnh án sa thải

    Mặc dù vậy, Mourinho cũng chẳng thể kìm nén cảm xúc được lâu. Chiếc mặt nạ nhanh chóng rơi xuống sau trận thua Leicester City 1-2 tại King Power vào đầu tuần. Ông phàn nàn rằng mình đã “bị phản bội”, ám chỉ thủ quân John Terry và Kurt Zouma trong tình huống để Jamie Vardy dễ dàng mở tỉ số.

    Ông cũng chỉ trích cả cậu bé nhặt bóng bên phía Leicester, những chú nhóc mới 16 tuổi, rằng “thật là kinh ngạc, một nỗi ô nhục của giải Ngoại hạng Anh”.

    Khi mà Mourinho phải thừa nhận top 4 đã nằm ngoài tầm với, ngay cả khi đội xếp thứ 4 M.U và đội xếp thứ 5 Tottenham cùng thua, đó có thể coi là dấu chấm hết cho tương lai của ông ở Tây London.

    Suốt nhiều tuần qua, BLĐ đã kín đáo dò hỏi ý kiến các cầu thủ về vị HLV vĩ đại của CLB. Không một ai nói tốt cho Mourinho.

    Thực ra, Abramovich muốn cho Mourinho thêm thời gian, đặc biệt là sau khi đã phải đối mặt với sự phẫn nộ của CĐV vì sa thải ông năm 2007. Nhưng “Người đặc biệt” đã không còn đặc biệt, đã đánh mất sự ủng hộ của các học trò và không thể ở lại Stamford Bridge được nữa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội