Trả lời phỏng vấn trước những ca cẩm của Moyes về một âm mưu triệt hạ M.U, Mourinho nói: “Nếu tôi là người nói những lời ấy, tôi sẽ gặp rắc rối to. Nhưng David thì sao? Tôi biết lịch thi đấu được xây dựng bằng máy tính, chứ không phải bốc thăm bằng bóng như kiểu xưa cũ. Ngoại trừ máy tính vị virus, tôi không rõ. Nhưng thực sự tôi không quan tâm tới lịch thi đấu.”
Tiếp đó, HLV người Bồ Đào Nha tự cho rằng mình đã hoàn thiện hơn nhiều trong lần trở lại với bóng đá Anh này, và đã sẵn sàng đưa Chelsea tới ngôi vô địch. Mourinho khẳng định “The Blues” nằm trong 6 đội mạnh nhất, nhưng ông lại là chiến lược gia xuất sắc hơn cả bởi những kinh nghiệm đã có với Inter Milan và Real Madrid. Mourinho còn cho rằng sau quãng thời gian ông vắng mặt, chất lượng của Premier League đã dần đi xuống.
“Vài năm trước, những CLB mạnh thực sự vượt trội so với các đội bóng khác”, “Người đặc biệt” nói. “Nhưng M.U đã vô địch Premier League mùa trước thì sao, họ có thực sự mạnh? Tôi không nghĩ vậy. Họ vô địch chỉ vì các đối thủ đã không có một mùa bóng như ý.”
Arsenal của mùa giải bất bại 2003/2004
“Mùa giải trước nữa khi Man City vô địch, vấn đề cũng tương tự. Những đối thủ trực tiếp mắc quá nhiều sai lầm, chính họ tự trao chức vô địch cho thầy trò Mancini.”
“Trong quá khứ, hãy nhớ lại một Arsenal tuyệt vời với thành tích bất bại không tưởng; hay Chelsea với kỉ lục về điểm số; hoặc M.U với mùa giải thần kỳ sau hai chức vô địch liên tiếp của chúng tôi.”
“Các nhà vô địch ở những mùa giải trước kia quả thực rất vượt trội, nhưng gần đây, đặc biệt là hai mùa giải vừa qua thì không. Đôi khi bạn giành chiến thắng bởi bạn tài giỏi, hoặc bởi bạn là số một. Nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể là số một mà không cần quá tài giỏi.” Mourinho khép lại vấn đề.