Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Tiền vệ người Bồ Đào Nha trong hai trận gần nhất ở “Nhà hát của những giấc mơ” ghi được hai bàn thắng, đúng bằng với số bàn thắng của Lingard ghi được cũng ở đây trong suốt hai… năm qua.
Bernardo Silva và Lingard cũng có thể được xem là hình ảnh đại diện cho sự tương phản giữa hai đội bóng thành Manchester lúc này. Trong khi Lingard chơi bóng như kẻ thất thần, bế tắc và tậm tịt, thì Bernardo Silva nguy hiểm trong từng pha bóng.
Nếu Lingard vừa “kỷ niệm” tròn một năm không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo ở Premier League, thì Bernardo làm được cả hai trong chưa đầy một hiệp đấu. Và cả bàn thắng mà anh ghi được cũng như đường chuyền cho Mahrez ghi bàn đều vào lưới M.U là những pha xử lý ở đẳng cấp thế giới.
Mỉa mai thay cho Man United, Bernardo ở Old Trafford đêm thứ Ba vừa qua vẫn chưa phải là một Bernardo xuất sắc nhất. Mùa này, cầu thủ người Bồ Đào Nha không còn, hay đúng hơn là chưa, bùng nổ dữ dội như mùa trước. Trước trận đấu với Man United, anh cũng trải qua chuỗi 9 trận không ghi bàn hay kiến tạo ở Premier League. Thực tế 5 bàn thắng ở Premier League của Bernardo được ghi trong có 3 trận, vì 3 trong đó là vào lưới Watford.
Nhưng có thể, màn trình diễn rực sáng ở Old Trafford sẽ giúp Bernardo Silva tìm lại cảm hứng để có thể bước vào giai đoạn hai mùa giải với sự sảng khoái. Nếu điều đó xảy ra, anh lại càng có lý do để “yêu” Old Trafford hơn.
- HLV Pep Guardiola nhắc nhở các cầu thủ Man City “bài học PSG”. Ông nói rằng trận chung kết “còn lâu mới an bài”. “Mùa trước M.U thua PSG trên sân nhà, rồi tới Paris và giành quyền đi tiếp”, vị HLV người Tây Ban Nha nói. - De Bruyne phải có giá trên 160 triệu bảng. Cựu cầu thủ Man City, Micah Richards, tin rằng De Bruyne là tiền vệ hay nhất thế giới thời điểm này. Richards khẳng định giá của De Bruyne hiện tại phải gấp 3 số tiền mà Man City phải bỏ ra để mua anh (55 triệu bảng). |
XEM THÊM
Sau khi 'vung tay' trong phiên chợ Hè, Arsenal làm gì vào giữa mùa bóng?