Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U lạc lối trong ống kính vạn hoa Man City  
Vũ Qua • 14:04 ngày 08/01/2020
Những đợt tấn công và 3 bàn thắng trong hiệp một của đội khách Man City đã khiến trận derby Manchester thành cơn ác mộng cho những người ngồi trên khán đài như Sir Alex Ferguson hay Ryan Giggs.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Trong một đêm nhẹ nhàng nhưng náo loạn tại Old Trafford, Man City đã tiến hành một trận đánh rất đáng sợ và chiếm ưu thế một cách hoàn toàn trước đội chủ nhà. Trước những nhân vật huyền thoại của Quỷ Đỏ như Wayne Rooney, Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs, đội bóng của Pep Guardiola đã có một màn vũ nhục hoàn toàn thiếu tôn trọng đối thủ.  

    Man United hoa mắt chóng mặt trước lối chơi của Man City, họ không thể nắm bắt đối thủ trong tầm nhìn. Nếu Raheem Sterling dứt điểm tinh tế hơn nữa, bàn thắng đã có thể tới sớm hơn.

    Kế hoạch A của Man United là nhằm đối phó với một đối thủ biến ảo khôn lường và tốc độ chơi bóng cực nhanh bằng những đòn phản công. Nhưng nó đã thấy bại thê thảm.  

    Cách đây 1 tháng, trận derby trên sân Etihad đã chứng kiến một Man United phản công tuyệt vời. Họ đã xé toạc đối thủ bằng những đợt phản công nhanh như điện. Chắc chắn rằng, Pep Guardiola đã dành nhiều thời gian để đưa ra một bản vá lỗi. Pep vốn ghét những lỗ hổng chiến thuật như thế.  

    Và khi đội hình 2 bên được công bố trước trận đấu 1 giờ, một mưu đồ nhất định đã lởn vởn quanh Old Trafford. Không có Sergio Aguero. Không có Gabriel Jesus.

    Sáu tiền vệ, hoặc bảy nếu bao gồm cả Fernandinho ở vị trí trung vệ. Pep Guardiola luôn yêu thích các tiền vệ hơn tất cả những vị trí khác, thậm chí có thể ông sẵn lòng tung cả 11 tiền vệ vào sân.  

    Trên thực tế, đó là một sơ đồ 4-4-2 mà không có 1 trong 2 tiền đạo chính của Man City. Đó có thể sẽ là 4-2-4 với Sterling và Riyad Mahrez là hai tiền đạo cánh; hoặc có thể biến thành 4-6-0 theo phong cách Tây Ban Nha; hoặc thậm chí là 4-3-3 với Kevin De Bruyne đá ở vai trò số 9 ảo.  

    Vấn đề là Man City không có mũi nhọn nào, không có trọng tâm nào, không có trục tấn công nào cụ thể. Tất cả chỉ là một loạt các trục tự vận hành tuỳ theo diễn biến cụ thể của trận đấu.  Đây là sự biến đổi hình dạng cố ý của Pep - ảo thuật gia lấy bóng tối che giấu bóng tối, dùng ánh sáng, khói và Mahrez để đánh lạc hướng.

    Thỉnh thoảng, Ilkay Guendogan sẽ là người chơi cao nhất. Rồi thỉnh thoảng lại là Kyle Walker, như ở bàn thắng đầu tiên của Man City, khi anh dâng cao lên phần sân của Man United, trước khi đưa bóng ra cho Bernardo Silva kết thúc.  

    M.U thua toàn diện trước Man City

    Nhưng thỉnh thoảng Kyle sẽ là tiền vệ đá lùi sâu nhất, lấy bóng từ các trung vệ. Thỉnh thoảng, đó sẽ lại là Mahrez, người có vai trò phòng ngự nhiều như tấn công khi cắm chốt bên cánh phải theo chỉ dẫn của Pep Guardiola.

    Kết quả là trong hiệp một, Man United thi đấu rối loạn và chẳng có luật lệ gì. Họ bị bao bọc bởi lớp màn nhung mềm nhưng dai của Man City.  Sau 30 phút thi đấu, Mahrez đã phá vỡ nỗ lực san bằng tỉ số của Man United, bằng một tình huống phá bẫy việt vị và nhân đôi cách biệt cho Man City.

    Sáu phút sau, trận đấu đã kết thúc khi Andreas Pereira đá phản lưới nhà khi đường tạt bóng của De Bruyne, người không những chỉ biến Phil Jones thành thằng ngốc khi nhét hậu vệ này vào túi, mà còn xoá danh sách phim ưa thích trên Netflix, và đổi ngôn ngữ điện thoại của Phil thành tiếng Quan Thoại. 3-0 cho Man City.  

    Man United đã thi đấu vô trách nhiệm trong tuyệt vọng. Kỹ năng giữ bóng của họ thật tệ và chiến thuật mà Solskjaer áp dụng thật ngây thơ. Họ cố gắng chơi quyết liệt, áp sát với những kẻ to cao như Phil Jones, Victor Lindelof và David De Gea. Chỉ đến khi Nemanja Matic và Angel Gomes vào sân trong hiệp 2, Man United mới thi đấu khá hơn.  

    Trước trận đấu này Guardiola kêu gọi Man United hãy giữ niềm tin vào Ole Gunnar Solskjær. Nghe như một trò châm biếm nhỉ. Đẳng cấp của Man City và Man United đã khác biệt quá rồi. Một bên có HLV tìm kiếm các bản vá lỗi và một bên chỉ có tay HLV vẫn cố gắng xây dựng một cái gì đó để rồi sửa chữa.

    XEM THÊM

    'Khóc thét' với lịch thi đấu của M.U trong tháng 1

    Pogba lại lên bàn mổ, phải ngồi ngoài hết tháng 1

    M.U 1-3 Man City: Vắng Maguire, M.U gặp bất lợi lớn trước trận lượt về

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội