Sir Matt Busby là biểu tượng cho sự hồi sinh của M.U sau thảm họa máy bay Munich 1958, vụ tai nạn khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 8 cầu thủ. Sir Busby đã bị thương nặng trong thảm họa đó.
Sau khi hồi phục, ông gây dựng một thế hệ tài năng cho M.U, bao gồm những cái tên như Bobby Charlton, Denis Law và George Best... Thế hệ đó đã đưa M.U tới chức vô địch C1 đầu tiên trong lịch sử CLB năm 1968.
Sau khi Busby nghỉ hưu, nhằm tri ân, M.U đã vinh danh ông bằng một phòng VIP ở sân Old Trafford có gắn tên trên ghế. Trong phòng đó có 3 chiếc ghế khác, cho phép người thân của Busby được toàn quyền sử dụng.
Sau khi ông qua đời vào năm 1994, gia đình Busby vẫn được sử dụng phòng VIP đó. Tuy nhiên, BLĐ M.U vừa tước bỏ đi đặc quyền đó. Giờ đây, gia đình Busby chỉ được phát vé mùa. Nghiêm trọng hơn, chiếc bảng gắn tên Busby trên ghế ở phòng VIP đã bị gỡ bỏ.
Busby dẫn dắt M.U tới chức vô địch C1 năm 1968
Một nguồn tin ở M.U cho biết: “Trong hơn 40 năm qua, gia đình Sir Matt Busby đã có một phòng VIP ở sân Old Trafford. Phòng này đã được sử dụng bởi chính Sir Busby, con trai ông Sandy và con gái Sheena. Vì họ đều đã qua đời, các cháu Sir Busby được quyền tiếp cận với phòng đó”.
“Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài đến hết mùa giải vừa qua. Những kẻ cầm quyền ở Old Trafford đã quyết định chấm dứt điều này và gia đình Sir Busby sẽ không được vào phòng VIP. Tồi tệ hơn là họ đã tháo bảng tên trên ghế của Sir Busby. Nó đã ở đó được hơn 40 năm và giờ người khác sẽ ngồi vào ghế của Sir Busby”.
Cháu gái Amanda Eustace của Sir Busby tỏ ra không quá bức xúc vì chuyện này. Eustace cho biết: “Cha tôi (Sandy, con trai của Busby) luôn nói rằng được sử dụng phòng VIP là một đặc ân. Chúng tôi đã vô cùng biết ơn CLB vì những gì họ đã làm trong những năm qua. Chúng tôi vẫn còn vé mùa, đó là điều tuyệt vời”.