Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U đá lại FA Cup: Kẻ cắp gặp bà già
• 06:59 ngày 03/02/2015
Có những nhân vật phản diện được yêu thích trong phim ảnh, như một tay đa tình “sát gái” có cỡ, một sát thủ hoặc một kẻ cắp siêu hạng nhan nhản trong các tác phẩm ăn khách của Hollywood. Trong bóng đá, cũng có những người hùng phản diện tương tự, ví dụ hiện nay là M.U.
    Đội bóng của Louis van Gaal đang thành công về mặt thứ hạng ở Premier League (nếu so sánh với mùa trước do David Moyes dẫn dắt), nhưng rất nhiều chuyên gia và cựu danh thủ uy tín như Martin Keown hay Gary Neville đều cho rằng Quỷ đỏ chơi không bài bản, ghi bàn và thắng trận chủ yếu nhờ khả năng chớp thời cơ và tận dụng những sai lầm của đối thủ. 

    Tất nhiên, đó cũng là một cái tài mà không phải đội nào cũng làm được. Hơn nữa, chiến thắng có thể khỏa lấp mọi chỉ trích, như trận thắng mới đây của M.U trước Leicester City là đội đã đánh bại và ghi 5 bàn vào lưới Quỷ đỏ ở lượt đi Premier League. Van Gaal vẫn đang bối rối vì chưa tìm được đội hình ưng ý nhất, dù đã qua hơn nửa mùa giải, tức thời gian thử nghiệm lẽ ra đã hết từ lâu. 

    Chính Van Gaal cũng thừa nhận có nhiều chiến thắng của M.U không được lập trình trước, tức đó không phải kịch bản được mường tượng trước giờ bóng lăn. Cũng may cho Quỷ đỏ là ở những lúc nguy khốn, bỗng dưng thường xuất hiện một người hùng trong vai kẻ cứu thế. Hay nói cách khác là những “kẻ cắp” bàn thắng, như Robin van Persie hay Radamel Falcao vừa làm trước Leicester. 

    Vui khi đội nhà thắng, nhưng các fan của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn hiểu rằng M.U không thể làm nên trò trống gì nếu Falcao ghi bàn theo kiểu đánh vật với hậu vệ đối phương, bạo lực như trong môn bóng bầu dục hay bóng đá kiểu Mỹ. “Kẻ cắp” dù siêu việt cách mấy cũng có ngày tẽn tò khi gặp… bà già cao cơ. 


    Tất nhiên, không thể nói Cambridge United là “bà già” giàu kinh nghiệm khi so với M.U. Tuy nhiên, HLV của Cambridge đã bảo rằng đội bóng của ông cố tình hòa M.U trên sân nhà ở Cúp FA, để được tái đấu ở Old Trafford nhằm kiếm một khoản tiền khổng lồ (với tầm vóc của Cambridge) nhờ phần chia từ quảng cáo, bản quyền truyền hình. Đó chẳng phải cao tay sao? 

    Cambridge là đối thủ mà M.U không muốn gặp! Đừng ngạc nhiên, bởi trong bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào, không bao giờ một cá nhân hay đội bóng muốn gặp một đối thủ dưới cơ hẳn. Có thắng đối thủ ấy cũng là bình thường, thậm chí vẫn có thể bị chỉ trích nếu không thắng đậm, thắng đẹp. Còn nếu không thắng được thì là thảm họa, như Roger Federer thua đối thủ hạng 114 thế giới Federico Delbonis ở giải Hamburg hồi tháng 7/2013. 

    Nếu Cambridge thắng M.U ở trận đấu vừa qua tại Cúp FA, cũng không thể xem là bất ngờ động trời nhất bởi vòng 4 đã chứng kiến 3/4 đội thuộc Top 4 Premier League hiện nay bị loại, gồm Man City, Chelsea và Southampton. M.U là đội duy nhất sống sót, có cơ hội sửa sai bằng trận tái đấu trên sân nhà. Khi một đội như M.U gặp Cambridge, không nên bàn đến chuyện lực lượng hoặc các yếu tố chuyên môn khác. Đó là cặp đấu chênh lệch trên lý thuyết đến mức trong 1 triệu lần so tài, họa may Cambridge thắng được 1 lần. Nhưng nếu một lần duy nhất thắng của Cambridge diễn ra ở Old Trafford đêm nay thì sao? 

    Nghĩa là các fan của Cambridge đích thực trúng số độc đắc (cơ hội là 1 phần triệu)! Còn M.U? Đó sẽ là nỗi xấu hổ muôn đời, có thể là khởi đầu cho kết thúc của những Van Gaal, Rooney, Di Maria, Van Persie, Falcao, Mata tại M.U. 

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội