Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Lượt đi EPL 2014/15: Sắc xanh riêng một góc trời
THẠCH LONG • 06:55 ngày 30/12/2014
Chelsea vô địch mùa Đông. Man City xếp ngay sau với chỉ 3 điểm ít hơn nhưng lại hơn đội xếp thứ 3 Man United tới 7 điểm. Lượt đi Premier League 2014/15 khép lại với 2 sắc xanh của The Blues và Man xanh đứng riêng một góc trời.
    CHELSEA XỨNG ĐÁNG VÔ ĐỊCH LƯỢT ĐI
    Dù bị Southampton cầm chân 1-1 trong trận đấu khép lại năm 2014, nhưng Chelsea vẫn trở thành nhà tân vô địch lượt đi của Premier League (mùa trước là Arsenal). Việc Chelsea giật ngôi vô địch lượt đi sau một trận hòa trước đội bóng đang sa sút như Southampton có thể là cái cớ để một số người lên tiếng chê bai. Tuy nhiên, xét trên cả chặng đường dài, có thể khẳng định Chelsea có thực lực, bản lĩnh, lối chơi trội hơn toàn bộ phần còn lại của Premier League và việc họ vô địch mùa Đông là hoàn toàn xứng đáng.  

    Hãy để những con số thống kê làm rõ nhận định này. Chelsea là CLB ghi nhiều bàn thắng nhất (41) và thủng lưới ít nhất (14) ở giai đoạn lượt đi. Trong 19 vòng đầu, Jose Mourinho là HLV sử dụng ít cầu thủ nhất (20), nhưng The Blues lại có nhiều cầu thủ “nổ súng” nhất giải (13). Con số này chứng minh quá rõ ràng: Chelsea là CLB dùng người hiệu quả nhất.


    Chelsea đồng thời là CLB có hiệu suất ghi bàn/trận cao nhất (2,2 bàn/trận), mở tỷ số sớm nhất (trung bình phút 28), thủng lưới muộn nhất (phút 63), có tổng số phút dẫn trước đối thủ dài nhất (952 phút), giữ sạch lưới nhiều nhất (9 trận), bảo toàn lợi thế giỏi nhất (dẫn trước 13 trận và thắng tới 11, không thua trận nào). 

    Ngần ấy cái nhất liệu đã đủ để chứng minh Chelsea xứng đáng vô địch lượt đi hay chưa? Họ luôn biết cách chứng minh không CLB nào xứng đáng hơn họ cho ngai vàng Premier League mùa này.

    MỞ RỘNG CUỘC ĐUA “SONG MÔ
    Cùng với việc Chelsea thống trị Premier League sau 19 vòng đấu, thì cuộc đua “song mã” đến ngai vàng giữa 2 sắc xanh của The Blues và Man City cũng là một trong những điểm nhấn của giai đoạn lượt đi

    Nếu mùa trước, cuộc chiến giữa những CLB lớn luôn ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ có thể xoay chuyển cục diện thì mùa này, thật đáng tiếc khi những Arsenal, Liverpool, Tottenham hay Everton đều dễ dàng vẫy cờ trắng trong những trận đấu lớn, và buồn hơn là vấp ngã ở cả những trận đấu nhỏ. Man United dù đã hồi sinh, nhưng cũng thật tiếc nuối vì sự hồi sinh ấy đến quá muộn, khi Chelsea và Man City đã kịp tạo ra cách biệt quá lớn so với họ rồi.


    Chính việc Premier League thiếu những yếu tố cân bằng điểm số khiến 2 sắc xanh dễ dàng bứt hẳn lên đầu và khiến giai đoạn lượt đi mùa này thiếu hẳn yếu tố cạnh tranh so với những mùa trước đó.

    Bước vào giai đoạn lượt về, điều ước của phần đông NHM có lẽ đều muốn chứng kiến cuộc đua tới ngai vàng gia tăng số lượng ứng viên. Niềm tin đang lóe lên từ việc Chelsea bắt đầu có dấu hiệu trục trặc, Man United, Arsenal hồi sinh, Man City sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn Yaya Toure vắng mặt. Thế “song mã” hy vọng sẽ sớm bị phá vỡ.

    5 ĐIỂM NHẤN CỦA LƯỢT ĐI
    Chuỗi trận thắng của M.U


    Sau một thời gian khá dài sa sút không phanh, Man United đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bằng chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp kéo dài từ ngày 8/11 đến 14/12, trước khi bị Aston Villa cắt đứt bằng trận hòa 1-1 ở vòng 17 vừa qua. Lần đầu tiên kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, Quỷ đỏ mới thắng 6 trận liên tiếp tại Premier League. Nhờ thành tích đó, họ vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH.

    Tân binh của Chelsea tỏa sáng


    Diego Costa ghi 13 bàn/41 bàn thắng của Chelsea trong giai đoạn lượt đi. Cesc Fabregas trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League kiến tạo 13 bàn thắng sau 19 vòng. Chelsea dẫn đầu BXH nhờ vào phong độ tuyệt vời của 2 tân binh vừa được mang về trong “phiên chợ” Hè 2014. Họ cũng trở thành CLB mua tân binh thành công nhất giải.

    Những “hàng hiệu” mất tích


    Mario Balotelli (ảnh) khoác áo Liverpool. Di Maria gia nhập Man United. Mangala trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Man City. Họ đều là những “bom tấn” được kỳ vọng sẽ phát nổ ở lượt đi. Tuy nhiên, Super Mario đang trên đường trở thành bản hợp đồng thất vọng nhất của kỷ nguyên HLV Brendan Rodgers; Di Maria sau vài trận đầu tỏa sáng cũng mất tích; còn Mangala thì vẫn đang chật vật hòa nhập.

    Vùng Merseyside lao dốc


    Bước vào tháng 12 mùa trước, Liverpool xếp thứ nhì Premier League, Everton có mặt trong Top 5 chỉ với 2 điểm ít hơn CLB cùng thành phố. Nhưng chỉ sau 1 năm, cả 2 đại diện vùng Merseyside đều lao dốc không phanh. Liverpool sa sút thần tốc vì mất Luis Suarez, còn lý do Everton lao dốc dù vẫn giữ được cơ bản dàn cầu thủ mùa trước là một dấu hỏi lớn dành cho HLV Roberto Martinez.

    Cuộc đua giữa các thủ môn


    Hệ thống phòng ngự ở khá nhiều đội bóng sa sút khiến vai trò của các thủ môn trở nên đặc biệt quan trọng. Và thật may mắn cho NHM, những De Gea (ảnh), Courtois, Lloris, Froster đều trở thành điểm tựa vững chắc cho các CLB mà họ phục vụ. Phong độ xuất thần của những “thánh gác đền” vô tình tạo nên một cuộc đua vô cùng hấp dẫn giữa các thủ môn trong giai đoạn lượt đi. 

    Tỷ lệ cược mới nhất cho ngai vàng Premier League
    Chelsea: 4/9
    Man City: 11/4
    Man United: 25/1
    Arsenal: 80/1
    Southampton: 500/1
    (Đặt 9 ăn 4 theo PaddyPower)


    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    14 bàn: Sergio Aguero (Man City)
    13 bàn: Diego Costa (Chelsea)
    12 bàn: Charlie Austin (QPR)
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay