Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool: Tương lai vẫn tươi sáng
CHIÊU VĂN • 14:56 ngày 07/05/2014
Khi Dwight Gayle ghi bàn thứ 3 cho Crystal Palace trong vòng 9 phút vào lưới Simon Mignolet ở sân Selhurst Park tối thứ Hai, hy vọng vô địch Premier League của Liverpool coi như tan thành mây khói.
    Trừ khi có bất ngờ lớn xảy ra khi Man City thua 1 trong 2 trận cuối trên sân nhà gặp Aston Villa và West Ham (hoặc hòa cả hai), Liverpool mới mong có cơ hội trong cuộc đua vô địch. Sân bóng nhuộm đỏ của vùng Merseyside mùa này đã trải qua những giai đoạn dài đầy tin tưởng và lạc quan, nhưng rồi giấc mơ của họ tan vỡ vào giai đoạn nước rút cuối cùng.

    Trận đấu với Palace đủ để Liverpool lại vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng điều đó khó lặp lại ở tuần lễ cuối cùng của mùa bóng. Nhưng tất cả những gì họ đã thể hiện cho thấy đội bóng áo đỏ đã tiến được những bước rất dài mùa này, với rất nhiều điểm tích cực để hướng tới mùa giải sau.

    HLV Brendan Rodgers không giấu được vẻ thất vọng trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu ở Selhurst Park, khi mà đội bóng của ông ném cách biệt 3 bàn dẫn trước qua cửa sổ. Nhưng sự tự hào nơi ông vẫn là rất rõ ràng: “Chúng tôi có thể hết sức tự hào về mùa giải này. Liverpool đã ghi được 99 bàn, chúng tôi chỉ có 47 bàn mùa trước khi tôi tới đây và tiến bộ như thế giúp chúng tôi rất vui. Liverpool đã đi trước tiến độ. Chúng tôi đã có những bước tiến lớn và chừng nào tôi còn ở đây, tôi sẽ còn chiến đấu để giành các danh hiệu. Tôi sẽ không dừng lại, đó là lý do tại sao tôi tới đây. Tôi đã chứng kiến nhiều điều trong mùa giải này giúp Liverpool có hy vọng tiến xa hơn. Chúng tôi đang xây dựng một đội bóng bền vững, không ném tiền qua cửa sổ. Liverpool sẽ tiếp tục nỗ lực và tiến xa hơn nữa trong mùa tới”.


    HLV Rodgers của Liverpool

    Rodgers hoàn toàn đúng
    Kể từ khi rời Swansea tới Anfield năm 2012, Rodgers đã biến Liverpool từ một đội bóng trung bình về đích thứ 8 ở Premier League dưới thời HLV Kenny Dalglish, thành một đội bóng ít nhất ở tốp 3.

    Còn đáng ngưỡng mộ hơn là việc Rodgers đã thiết lập nền tảng để CLB có thể tiến bộ một cách bền vững khi ông đầu tư mạnh cho công tác đào tạo trẻ và tạo ra một tinh thần tập thể được các CĐV và cầu thủ chia sẻ.

    Các cầu thủ đã tìm thấy chính họ mùa này
    Jordan Henderson là động cơ ở tuyến giữa Liverpool và là một tổn thất rất đáng tiếc trong vài trận qua của The Reds.

    Raheem Sterling đã trưởng thành vượt bậc, và Luis Suarez xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh, nếu không nói là thế giới.

    Rodgers cũng giúp hồi sinh sự nghiệp của Steven Gerrard bằng cách tìm cho anh một vị trí mới hoàn hảo, giữa hàng thủ và hàng tiền vệ, để anh nối dài sự nghiệp đỉnh cao.

    Những hợp đồng mới như Mamadou Sakho và Mignolet đã có mùa giải ra mắt CLB thành công, và sự góp mặt thường xuyên ở đội 1 của Jon Flanagan là một thành công lớn khác.

    Là đội đầu tiên ở Anh giành quyền dự Champions League mùa sau cũng là thành tích đáng kể với Liverpool mùa này, và Rodgers sẽ xây dựng một đội bóng đủ sức đua tranh ở cả hai giải đấu lớn trong mùa tới.


    Liverpool sẽ không thể giành chức vô địch Anh sau 24 năm mỏi mòn chờ đợi?

    Với các CĐV, mùa 2013/14 đã giúp The Kop mơ mộng, đoàn kết và tin tưởng một lần nữa. Một vùng hào quang đã bao phủ Liverpool mùa này, như miêu tả của tạp chí Vice: “Cả thành phố như đang say thuốc”.

    Những biển màu đỏ xuất hiện khi xe buýt chở đội tới đường Anfield, những màn đồng ca “Chúng ta là Liverpool tra la la la la” sau chiến thắng trước Man City, tấm băng-rôn khổng lồ “We go again!” (Chúng ta trở lại)…, tất cả đều là những kỷ niệm không thể nào quên.

    Sự kiêu hãnh đã trở lại với nửa đỏ vùng Merseyside, điều mà Rodgers khẳng định trước trận gặp Crystal Palace: “Tôi hết sức tự hào khi gặp các CĐV Liverpool tuần này và nghe họ nói họ lại thấy hãnh diện vì CLB”.

    Liverpool có lẽ sẽ bị một cú sốc lớn về tâm lý vì mất danh hiệu vô địch một cách đáng tiếc như thế vào cuối mùa, nhưng hy vọng chưa bao giờ lớn như bây giờ. Thêm nữa, mùa giải này từ đầu tới cuối cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra, và chức vô địch hiện giờ chắc chắn thuộc về Man City cũng như chắc chắn thuộc về Liverpool mới cách đây 2 tuần. Tất cả vẫn còn ở phía trước.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội