Trước đó không lâu, HLV Juergen Klopp hứa hẹn: “Giới hâm mộ sẽ được xem Keita thi đấu nhiều hơn. Không những thế, họ sẽ được thấy một Keita ở đỉnh cao phong độ”. Klopp nói vậy sau khi Keita xuất hiện lần đầu ở Premier League mùa này: ra sân trong 8 phút cuối ở trận gặp M.U cuối tuần qua.
Coi như Klopp đã giữ đúng lời hứa. Và Keita quả đã chơi quá ổn trong trận thắng Genk 4-1 ở Champions League. Anh thường xuyên đưa bóng lên trên với ý đồ tấn công rất rõ ràng. Anh luôn tìm khoảng trống để khai thác. Một trong những nỗ lực như thế là đường chuyền cho Roberto Firmino, dẫn đến bàn thắng thứ hai. Keita thể hiện đúng những gì giới chuyên môn từng phân tích: tính sáng tạo của anh là điều quan trọng mà các tiền vệ thường xuyên đá chính trong đội hình Liverpool đều không có được. Với sự khẳng định này, dĩ nhiên Keita đã trở thành lựa chọn quan trọng của Klopp, trong những phương án tiền vệ sắp tới.
Keita (giữa) giúp hàng tiền vệ Liverpool linh động hơn hẳn
Một mình Keita dẫn đầu về số đường chuyền chính xác (110), số đường chuyền ở khu vực tấn công (29), số lần đoạt lại bóng (12), số lần tắc bóng thành công (3). Đấy không còn là sự thể hiện đáng khen nữa. Đấy là sự xác nhận tư thế của một tiền vệ quan trọng trong đội hình chính, dù đến trước trận này Keita chỉ mới thi đấu 8 phút ở Premier League và... 1 phút ở Champions League. Xem Keita chơi bóng, thật khó nghĩ đấy là cầu thủ đã bị hành hạ bởi chấn thương, phải vắng bóng suốt 2 tháng qua.
Vấn đề không chỉ là Keita chơi khá xuất sắc. Sự trở lại của anh sẽ giúp hàng tiền vệ Liverpool có lối chơi linh động, đa dạng hơn. Thật tuyệt vời!
Đường chuyền bằng... lưng Ngay phút đầu, chính xác là ở giây thứ 8, Naby Keita đã dùng... lưng để chuyền bóng, rất gọn gàng và chính xác, cho Andrew Robertson, trong một pha dàn xếp mang tính tổ chức tấn công, ngay trên phần sân đối phương. Pha bóng toát lên cảm giác tuyệt vời và sự tự tin cao độ của Keita. |