Man City đang cho thấy những dấu hiệu hồi phục. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Pep Guardiola đã gây dựng lại sự tự tin cho các cầu thủ. Cộng cả 3 điểm trước Sunderland, The Citizens đã bất bại 9 trận gần nhất, trong đó thắng đến 7 trên mọi đấu trường.
Nhưng trong mạch trận thăng hoa đó có một sự chuyển giao vô cùng thành công. Aguero từ công thần số 1 phải nhường chỗ cho tài năng trẻ Gabriel Jesus, nhưng rốt cuộc lại đòi được vị trí ít lâu sau đó.
Người ta nói Aguero may mắn vì Jesus chấn thương. Nhưng quãng thời gian chịu đựng trên ghế dự bị là một thử thách cực đại với người từng là tất cả tại Etihad. Cảm giác khó chịu đó hãy hỏi Alexis Sanchez để biết rõ. Chỉ sau 1 trận bị Arsene Wenger cho ra rìa, chân sút người Chile lập tức tỏ thái độ, thậm chí còn cười khẩy ngay trên băng ghế dự bị.
Một người muốn ra đi...
Aguero thì khác, anh nhẫn nhịn và được đền bù xứng đáng. Cựu tiền đạo Atletico hoàn toàn có thể làm loạn nếu muốn. Vậy nhưng anh không muốn vứt bỏ công sức trước đó của cả tập thể chỉ để thỏa mãn cái tôi nhất thời.
Aguero chứng minh Pep không việc gì phải nhớ Jesus. Trước Sunderland, Aguero vừa có pha lập công thứ 23 trong mùa. Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của El Kun cũng chính là cú sút đầu tiên trúng đích của Man City. Tầm ảnh hưởng của Aguero bây giờ đã được khôi phục hoàn toàn.
Trong thành công này, sự góp sức của đôi cánh Raheem Sterling và Leroy Sane là vô cùng quan trọng. Bộ đôi mới chỉ 21 và 22 tuổi này cung cấp sức sáng tạo mãnh liệt 2 bên hành lang và giảm thiếu gần như tối đa công việc cho Aguero.
... còn một người muốn làm chỗ dựa cho đồng đội
Sterling và Sane vừa có thể ghi bàn, vừa có thể kiến tạo. Họ chơi ngày một ăn ý và là bệ phóng hoàn hảo cho chủ công phía trên như Aguero. Nếu nói về may mắn thì đây chắc chắn may mắn hơn cả của El Kun.
Sanchez thì không được hưởng phúc phận như thế. Nhưng như đã nói, may mắn chỉ đến với người nỗ lực. Hoặc là làm kẻ chạy trốn, hoặc là trở thành người hùng theo Aguero, mọi quyết định nằm ở sự chuyên nghiệp của Sanchez.