Phát biểu trên BBC, Joe Hart thừa nhận cần một CLB đặt niềm tin trọn vẹn sau giai đoạn dài khó khăn: "Việc phải ngồi trên băng ghế dự bị trong 18 tháng tại Ngoại hạng Anh sẽ không định nghĩa hay đè bẹp tôi. Tôi nhớ tôi là ai. Tôi nhớ mình từng chơi cho đội bóng địa phương vào Chủ Nhật và cố gắng vào đội một của Shrewsbury Town lúc còn là 1 cậu bé.
Tôi đã sớm được học rằng bạn cần giữ mọi thứ trong tầm nhìn. Bạn có thể có những điều tuyệt vời nói về bạn trong bóng đá, nhưng bạn phải mạnh mẽ trong việc tự phê bình, phân tích những gì bạn đang làm và thoải mái với nó.
Có thể nhìn từ bên ngoài, mọi người đang nghĩ rằng đó là thời gian cho sự hoảng loạn. Nhưng với tôi, từ bên trong, đó là thời gian để mong đợi và nhìn thấy tất cả các cơ hội. Tôi còn trẻ nếu xét về thời gian của 1 người gác đền.
Tôi thậm chí còn trẻ hơn nếu xét về một cầu thủ chỉ muốn đi vào khung thành và có người dứt điểm. Tôi không hề ảo tưởng rằng Real Madrid sẽ gõ cửa nhà tôi, bỏ Thibaut Courtois ra ngoài và đưa tôi vào. Nhưng còn nhiều điều nữa đến từ tôi. Tôi chỉ cần 1 người tin vào tôi và tôi sẽ đáp lại niềm tin đó 1 cách xứng đáng".
Theo nhiều CĐV, nếu Real có ý định với Hart thì anh cũng chỉ được mang về dự bị cho Courtois. Đơn giản bởi bây giờ, Courtois đang là vị trí "bất khả xâm phạm" trong đội hình Real.
Hart đã không được ra sân một phút nào tại Premier League kể từ dịp Boxing Day 2018 trong trận đấu anh để lọt lưới tới 5 bàn trước Everton. Tính tổng cộng trong mùa giải này, cựu thủ môn của Man City mới chỉ ra sân 3 trận trên mọi đấu trường.
Trong số này, có 2 trận là tại FA Cup và 1 trận tại cúp Liên đoàn. Sau ngày 30/6, Hart sẽ trở thành cầu thủ tự do.
XEM THÊM
SỰ KIỆN NÓNG: Barca và Juve trao đổi cầu thủ