Được hỏi về chuyện Wilshere gây rối ở ngoài đường vào lúc 2 giờ sáng hôm Chủ nhật vừa qua, chiến lược gia người Pháp chia sẻ: “Với tôi đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng bàn.
"Lúc này chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu sắp tới với West Ham và không bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ lùm xùm liên quan đến Wilshere. Thực tế thì Wilshere chỉ bị cảnh sát thẩm vấn sau trận đấu của Arsenal tối hôm thứ Bảy, và Chủ nhật là ngày cậu ấy được nghỉ”.
Khi phóng viên nói với Wenger rằng các tiền đạo Lionel Messi của Barcelona và Cristiano Ronaldo của Real Madrid có thể không bao giờ ra đường lúc 2 giờ đêm, HLV Wenger cũng cho biết thêm: “Họ từng bị chộp được ảnh đang đi chơi vào 48 giờ trước trận đấu. Đó là điều mà Wilshere chẳng bao giờ làm”.
Wilshere mới bị cảnh sát thẩm vấn bên ngoài hộp đêm
“Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thể thao cho rằng, nếu một cầu thủ không tập luyện vào ngày hôm sau, thì họ nằm trên giường mà không ngủ hay ra đường vào lúc 2 giờ cũng có tác động tương tự như nhau. Câu hỏi thực sự đáng được đưa ra ở đây là Wilshere có coi trọng cuộc sống của cậu ấy hay không. Một cầu thủ không thể che giấu hành vi khi bạn chứng kiến họ tập luyện mỗi ngày”.
“Wilshere rất có trách nhiệm với cuộc sống của cậu ấy. Sự khác biệt giữa bạn với Wilshere là bạn có thể ra đường vào lúc 2 giờ sáng mà không sợ bị dị nghị, còn cậu ấy thì không”.
“Tất nhiên mọi HLV đều muốn các học trò của mình cư xử tốt, nhưng màn trình diễn của cầu thủ trên sân mới là điều quan trọng hơn. Hãy để cho Wilshere có thời gian hồi phục. Nếu tái xuất và đá tốt trong màu áo ĐT Anh ở EURO 2016 thì cậu ấy sẽ trở thành người hùng. Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là Wilshere không nghiện rượu như nhiều người nghĩ đâu”, HLV Wenger kết luận.