Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
HLV Conte mất giọng vì la hét, coi Trapattoni là cha đỡ đầu
14:17 ngày 01/08/2016
Sự nhiệt huyết của HLV Antonio Conte đã phải đánh đổi khi ông bắt đầu mất giọng vì la hét quá nhiều trong tour du đấu của Chelsea. Tuy vậy, chiến lược gia người Italia không cho đó là vấn đề gì quá to tát, bởi la hét là một phần không thể thiếu trong phong cách huấn luyện của ông.

    "Tôi hò hét quá nhiều", Conte nói khi vừa ném viên thuốc vào mồm và nhai ngấu nghiến. "Tôi cần chúng cho cổ họng của mình. Đối với tôi giọng nói vô cùng quan trọng. Khi chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau tại Chelsea, tôi cần hò hét để truyền đạt phương pháp mới và ý tưởng mới trong bóng đá".

    "Khi tôi mới bắt đầu công việc huấn luyện, tôi từng sử dụng cả... loa. Tôi thích dùng giọng nói của mình ở các buổi tập. Tôi la hét với các học trò bởi điều quan trọng là phải giúp họ hiểu được khi nào cần di chuyển và di chuyển đúng thời điểm. Kể cả trong các trận đấu nữa, thật khổ thân cho cái cổ họng của tôi", Conte cười cho biết.

    Jose Mourinho trước đây từng ví Chelsea như những "chú ngựa bé nhỏ", còn Conte giờ đây thì được gọi với cái tên khá trìu mến, "người đàn ông giọng khàn". Tuy nhiên, thay vì phàn nàn vì suốt ngày đau họng, Conte tỏ ra hạnh phúc bởi được làm công việc ông yêu thích, điều mà ông đã không thực hiện trong suốt 2 năm nắm quyền tại ĐT Italia.

    Conte mô tả, ông cảm thấy giống như một chiếc ô tô đậu trong gara khi các cầu thủ Italia trở về CLB của họ. Không còn một ai cho ông la hét hết.

    Conte luôn la mắng các học trò mỗi khi tập luyện
    Conte luôn la mắng các học trò mỗi khi tập luyện

    Ngoài ra, Conte còn bông đùa rằng, giờ ông có thể la hét bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Anh. "Tôi phải trau dồi thêm tiếng Anh rất nhiều. Mọi người nói rất nhanh và tôi có thể hiều 2 hoặc 3 từ, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hiều sai ý nghĩa trong câu nói của họ".

    "Khi chúng tôi quay về London, tôi sẽ bắt đầu học thêm tiếng Anh. Đây là điều quan trọng bởi tôi cần hiểu và nói chuyện với các cầu thủ. Trước đây tôi đã học qua tiếng Anh rồi, nhưng tôi muốn học lại. Trong những ngày ở Áo và Mỹ tôi quá bận và không có thời gian để học", Conte than thở.

    Quả thực, Conte chưa bao giờ có thời gian rảnh. Tại California, ông huấn luyện 6 tiếng/ngày, chia đội hình thành 2. Vào các buổi sáng, ông hướng dẫn các nhóm tách biệt. Sau bữa trưa, Conte hướng dẫn toàn đội. Tất cả đều bẳng tiếng Anh.

    La hét khiến Conte thường xuyên đau họng, nhưng trên hết, ông cảm thấy đó là niềm vui vì được cháy hết mình với công việc
    La hét khiến Conte thường xuyên đau họng, nhưng trên hết, ông cảm thấy đó là niềm vui vì được cháy hết mình với công việc

    Khi buổi tập kết thúc, công việc của Conte vẫn tiếp tục. Ông lùng sục đi tìm các video để phân tích chiến thuật với các trợ lý. "Phân tích video là công việc lớn với tôi. Thông qua video, bạn sẽ thấy được những điểm mạnh yếu, qua đó chỉ dẫn cho các cầu thủ để cải thiện kĩ năng cũng như chiến thuật".

    "Không phải tôi muốn bắt lỗi các học trò đâu. Mục đích duy nhất của tôi là muốn họ tiến bộ lên. 20 hoặc 30 phút phân tích video còn thiết thực hơn 3,4 hoặc 5 buổi tập thông thường", nhà cầm quân 47 tuổi giải thích.

    "Mỗi HLV đều có phương pháp huấn luyện riêng và tôi đã đúc kết rất nhiều từ kinh nghiệm của bản thân. Tôi đã có 13 năm tại Juventus và nhiều năm tôi được mang băng đội trưởng". Bên cạnh đó, Conte cũng gửi những lời tri ân đặc biệt tới HLV Giovanni Trapattoni, người mà Conte coi như cha đỡ đầu của mình. 

    Conte luôn dành sự kính trọng và biết ơn tới HLV Trapattoni
    Conte luôn dành sự kính trọng và biết ơn tới HLV Trapattoni

    "Trapattoni là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi đến Juventus khi mới 21 tuổi và năm đầu tiên thật sự tồi tệ. Với tôi, thiết lập một mối quan hệ là vô cùng khó khăn bởi tôi luôn dành sự tôn trọng lớn lao cho Tacconi, Schillaci và Baggio - những thần tượng của tôi".

    "Tôi mất tự tin hoàn toàn và Trapattoni như là một người cha khi luôn nâng đỡ và chỉ bảo tôi. Trong năm thứ 2 tôi đã bắt đầu ra sân và theo thời gian, tôi trải qua 13 năm trong màu áo Juve, giành được nhiều thứ và mất cũng nhiều".

    Mùa giải trước, Chelsea chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 và dĩ nhiên điều này làm phật lòng ông chủ Roman Abramovich. Conte được đưa về Chelsea với nhiệm vụ không gì khác ngoài giúp The Blues giành lại vị thế vốn có. Bản thân Conte cũng ý thức được điều này và sẵn sàng đối mặt thử thách.

    "Khi một đội bóng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10, rõ ràng CLB đó có vấn đề. Đừng bao giờ quên đi quá khứ bới nó dạy cho ta nhiều bài học quý báu để hướng tới hiện tại".

    "Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ chứ không phải những lời nói suông. Chúng tôi sẽ trở lại và giành chức vô địch. Chelsea có nhiều vấn đề và tôi ở đây để giải quyết chúng", Conte khép lại. 
    Đỗ Trung • 14:17 ngày 01/08/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay