Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc nhìn: Cả Premier League chống lại Chelsea
Minh Tâm • 06:36 ngày 27/04/2014
Mới đây, Jose Mourinho từng ám chỉ cả Premier League đang chống lại Chelsea. Có thể hiểu được sự bức xúc ấy, bởi mùa này Chelsea thường xuyên trở thành nạn nhân của trọng tài và sự cứng nhắc trong cách xếp lịch đấu của BTC.

    ÔM HẬN VỚI TRỌNG TÀI
    Sau trận thua Sunderland 1-2 ở vòng trước, Mourinho đã mỉa mai đội ngũ cầm còi khi chúc mừng trọng tài Mike Deane rằng “Hôm nay ông ấy đã có ngày làm việc không thể tin được”. Thậm chí, Mou còn chế giễu cả sếp trọng tài của Premier League, Mike Riley theo cách ấy.

    Có thể hiểu được những bức xúc của Mou, bởi quả thực ở thất bại trước Sunderland, Chelsea đã phải nhận quả penalty oan uổng ở cuối trận, dù Azpilicueta không tác động đủ để Altidore ngã lăn ra trong vòng cấm. Chưa kể, hậu vệ Sunderland còn 2 lần để bóng chạm tay trong vòng cấm mà không bị thổi phạt. Quyết định của trọng tài Mike Deane đã gây ra sự phẫn nộ với Chelsea. Đến mức, trợ lý Rui Faria chút nữa đã lao ra ăn thua đủ với trọng tài. Giờ đây, những gì Chelsea phải nhận là các án phạt treo lơ lửng trước mắt HLV Mourinho và Faria. Còn Ramires đã bị treo giò 4 trận sau khi BTC xem lại băng ghi hình.

    Nhưng trận gặp Sunderland chỉ là ví dụ tiêu biểu cho những thiệt thòi mà Chelsea phải nhận. Mùa này, họ thường xuyên trở thành nạn nhân của những quyết định sai lầm từ các trọng tài. Trước đó, Chelsea từng bị các trọng tài gây bất lợi khi gặp Aston Villa, West Ham.


    LỊCH ĐẤU GÂY KHÓ DỄ
    Không những thế, Chelsea còn phải đối mặt với việc phân bố lịch thi đấu cứng nhắc của BTC Premier League. Mới đây, HLV Mourinho đề nghị BTC và các hãng truyền hình dời trận gặp Liverpool từ Chủ nhật sang thứ Bảy để có thêm thời gian chuẩn bị cho trận bán kết lượt về Champions League. Các nhà đài nhanh chóng đồng ý, song BTC Premier League đã bác bỏ mà không cần tham khảo ý kiến của Liverpool. Theo HLV Mourinho, cách hành xử đó của BTC thể hiện sự thiếu tôn trọng Chelsea, nhất là khi họ đang là đại diện duy nhất của Premier League ở cúp châu Âu.

    “Nếu mùa tới, Chelsea gặp một đội bóng Anh phải thi đấu bán kết Champions League 3 ngày sau đó, tôi sẵn sàng chấp nhận điều chỉnh lịch đấu để đối thủ có thêm thời gian chuẩn bị cho cúp châu Âu”, HLV Mourinho tuyên bố.

    Tiếc rằng BTC Premier League lại không chiều lòng Mourinho. Cách làm việc cứng nhắc của Premier League hoàn toàn đối lập với việc La Liga cho Real được nghỉ 1 vòng trước trận bán kết lượt đi với Bayern.

    Các trọng tài hại Chelsea như thế nào?

    1 - Chelsea - Sunderland: 1-2 (vòng 35)
    Trọng tài Mike Dean cho Sunderland hưởng penalty vào thời gian cuối trận, dù hậu vệ Chelsea chỉ tác động nhẹ vào Jozy Altidore. 
    2 - Aston Villa - Chelsea: 1-0 (vòng 30)
    Trọng tài Chris Foy truất quyền thi đấu 2 cầu thủ Chelsea ở trận gặp Aston Villa. Trong đó, chiếc thẻ đỏ đầu tiên dành cho Willian hết sức oan uổng. 
    3 - Chelsea - West Ham: 0-0 (vòng 23)
    West Ham câu giờ trong suốt nửa cuối hiệp 2 nhưng không chịu sự trừng phạt nào. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã chỉ trích trọng tài không bù thêm giờ.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội