Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chuyện đời ly kỳ của Victor Moses
Minh Kiệt • 10:37 ngày 16/11/2016
Victor Moses đang trải qua những ngày tươi đẹp nhất sự nghiệp dưới thời HLV Antonio Conte. Nhưng tài năng của Moses từng được “khai quật” trong một tình huống ít ai ngờ đến.

    Cậu bé nhập cư

    Những năm tháng đầu tiên của Moses ở Anh không hề dễ dàng, người HLV đầu tiên của tiền vệ này nói thế. Năm 13 tuổi, Moses từng bị một người phụ nữ lao vào sân tấn công vì anh dám... “xâu kim” con trai của bà ta. Moses từng trải qua quãng thời gian rất khó khăn khi một thân một mình giữa nước Anh xa lạ sau một cuộc tị nạn từ Nigeria.

    Tuy nhiên, người HLV đầu tiên của Moses là Tony Loizi luôn nhìn thấy ở anh một cầu thủ đặc biệt. Đấy là lý do ông mang anh đến CLB Cosmos 90 của mình. Loizi gặp Moses lần đầu khi cậu bé xin thử việc ở giải vô địch trẻ của Tandridge. Đấy là khi Moses chỉ vừa sang Anh tị nạn, sau khi cả bố lẫn mẹ đều bị giết chết trong một cuộc chiến về tôn giáo.

    Loizi nói: “Khi ấy chúng tôi là CLB tệ nhất giải, nhưng cậu ấy lại đến xin thử việc. Sau khi xem Victor thi đấu thử, tôi và nhiều người há hốc mồm khi chứng kiến cậu bé sút quả bóng bay như hỏa tiễn. Khi biết cậu bé chưa từng có trong biên chế của một CLB hay trung tâm đào tạo trẻ nào, tôi đã đến nhà bố mẹ nuôi cậu ấy để xin phép. Ở đó, tôi được nghe câu chuyện buồn của cậu ấy”.

    Trận đầu tiên của Moses tại Cosmos 90 diễn ra với Chipstead FC. Trước đó một năm, Cosmos 90 từng thua đối thủ này tới 1-8. Trận đấu đang nhắc đến, lẽ ra con trai của Loizi sẽ đứng trong khung gỗ. Nhưng vì con mình chấn thương, Loizi đã phải dùng... đứa cháu rất thấp bé thay thế. Moses được bố trí đá trung vệ và trước trận đã quay xuống nói với thủ môn bất đắc dĩ: “Chớ lo, để tớ bảo vệ cậu”.


    Ăn đòn vì kiêu ngạo

    Kết quả trận ấy Cosmos 90 thắng với tỷ số... 10-1. Moses ghi... 8 bàn từ vị trí trung vệ. Các phụ huynh của đội bóng bên kia, kể cả ban huấn luyện đều cáo buộc Cosmos 90 ăn gian. Họ nói Moses chẳng thể nào 13 tuổi được. Nhưng Loizi đã trưng ra giấy tờ chứng minh, đồng thời nói với những kẻ thua cuộc đang tức giận: “Lúc vừa thấy Moses, tôi cũng đâu có tin cậu ấy ít tuổi thế. Bữa ấy Moses đá những quả bóng từ giữa sân vào lưới”.

    Một lần khác, Moses lừa qua thủ môn đối phương với một pha “xâu kim”, nhưng không ghi bàn ngay mà... quay ngược lại rồi... bấm bóng qua đầu thành bàn. Cậu bé thủ môn khốn khổ đã khóc ngay trên sân vì quá ức. Thế là phụ huynh của đứa bé ấy vào sân đánh lên đầu Moses bằng cái túi xách. Sau đó, Loizi đã dạy cho Moses bài học đầu tiên: có giỏi đến đâu đi nữa thì cũng phải khiêm tốn.


    Ở tuổi 13, Moses có hai thần tượng lớn là Zinedine Zidane và Frank Lampard. Trước khi Moses xuất hiện, mỗi trận đấu của Cosmos 90 chỉ có chừng hai khán giả và... hai con chó của họ. Sau khi Moses đến, đã có vài trăm khán giả đến sân. Trước mỗi trận đấu, HLV Loizi rất hay nhận điện thoại với một câu hỏi duy nhất: “Hôm nay Victor có đá không?”. Nếu câu trả lời là không, sân lại vắng teo.

    Khi Loizi nhận được đề nghị từ Crystal Palace, ông cũng mang Moses theo với mình. Và ở đó, hành trình chuyên nghiệp của tiền vệ người Nigeria khởi đầu như chúng ta đã biết cho đến ngày hôm nay.

    Những đoạn băng làm chứng
    HLV Loizi (bìa phải) yêu mến Victor Moses (khoanh tròn) đến mức ông lưu lại rất nhiều đoạn băng ghi hình những ngày đầu cầu thủ người Nigeria chập chững sự nghiệp ở tuổi thếu niên. Sau này, ông dùng những đoạn băng ấy để chứng minh với mọi người chính mình đã phát hiện ra Moses, chứ không phải đợi anh nổi tiếng mới “bắt quàng làm họ”.

    “Victor Moses giống như Gareth Bale của đội tuyển Xứ Wales bây giờ vậy. Không có Bale, Xứ Wales chỉ là một đội bóng trung bình. Không có Moses, Cosmos 90 thậm chí còn dưới trung bình”.
    Tony Loizi, cựu HLV của Cosmos 90

    Trong mùa giải 2016/17, Victor Moses đá chính 7 trận, ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Moses đạt 80,2%.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay