Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Danh hiệu tuyệt vời nhất
• 06:20 ngày 04/05/2015
Thế là HLV Jose Mourinho lại có thêm một danh hiệu. Tổng cộng, ông có 8 chức VĐQG (tại Bồ Đào Nha, Anh, Italia, Tây Ban Nha) trong số 22 danh hiệu giành được trong chỉ 12 năm cầm quân. Mourinho liệu có thỏa mãn và “chán”? Ngược lại là khác, chức vô địch Premier League 2014/15 cùng Chelsea chính là danh hiệu đáng nhớ và quan trọng nhất với ông.
    Mourinho tự nhận là Người đặc biệt. Mới đây, trên tờ A Bola của Bồ Đào Nha, Mourinho còn tự gán cho mình một biệt danh khác là Người khó tính. Vì sao? Vì với Mourinho, 2 năm không danh hiệu là điều “không tưởng”. Mourinho đã trắng tay ở Real Madrid mùa giải 2012/13, tiếp đó không có danh hiệu nào với Chelsea ở mùa 2013/14. 

    Rất nhiều HLV vĩ đại từng trải qua thời gian khô hạn thành tích dài hơn Mourinho rất nhiều. Ví dụ, Arsene Wenger phải 9 năm mới có 1 danh hiệu cùng Arsenal. Wenger là kẻ thất bại trước Mourinho, cả ở những lần đối đầu trực tiếp lẫn ở bảng vàng thành tích kể từ khi Người khó tính nổi lên tại FC Porto, sau đó khuấy động nước Anh cùng Chelsea ở 2 thời kỳ khác nhau.

    Chelsea, nhà vô địch tuyệt đối

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Khi Mourinho đến Anh năm 2004 rồi vô địch Premier League 2 mùa giải liên tiếp (2004/05, 2005/06), danh hiệu VĐQG xứ sương mù đến với ông tương đối dễ dàng. Cái gì dễ có thì khó lòng được trân trọng, nên cũng dễ hiểu khi Mourinho đánh giá chức vô địch Premier League thứ 3 mà ông vừa giành được quan trọng và đáng nhớ hơn rất nhiều 2 lần vô địch trước. 

    Mourinho đúng là không chỉ khó tính với các học trò và các ông chủ đội bóng (dù đó là những nhân vật “rắn mặt” như Roman Abramovich, Florentino Perez hay Massimo Moratti) mà trên hết rất khó tính với chính mình. Chính điều đó, nhìn theo hướng tích cực, lại là động lực thúc đẩy tạo nên một huyền thoại trong làng HLV châu Âu. 

    Với Mourinho, 3 năm không danh hiệu sẽ là điều sỉ nhục lớn, đồng thời đặt ra nghi ngờ cho chính ông: Liệu mình đã “hết phép”? Mourinho từng có câu nói nổi tiếng: “Tôi không phải Harry Potter, nghĩa là không phải lúc nào cũng chiến thắng, thành công và giành cúp”. Vừa qua, Mourinho lại cho ra đời một câu nói bất hủ khác: “Tôi không chọn cách dễ dàng để thành công. Nếu muốn mùa nào cũng có cúp, tôi đã đến với những đội bóng mà chẳng cần tôi, chỉ cần một HLV tay ngang cũng có thể vô địch quốc gia”.


    Quả thực, Mourinho đáng được khen ngợi vì đã biến Chelsea thành nhà vô địch tuyệt đối ở Premier League 2014/15. Đây là thời điểm giải Ngoại hạng Anh có tính cạnh tranh cao chưa từng có trong lịch sử, nhưng Chelsea mùa này đăng quang rất thuyết phục. Nếu muốn, The Blues có thể tấn công và ghi bàn hiệu quả, như Manny Pacquiao. Khi cần, và rất cần để thành công, Chelsea sẽ phòng ngự, phản đòn, phát huy tối đa tính thực dụng, như Floyd Mayweather. Võ sĩ người Mỹ này vừa chiến thắng thuyết phục ở “trận quyền Anh lớn nhất trong lịch sử”, đúng vào ngày Chelsea đăng quang ở Premier League.

    Mayweather là thiên tài boxing. Một chữ M khác trong bóng đá cũng là thiên tài, chính là Mourinho. Chelsea từng có lúc dẫn đầu Premier League mùa trước nhưng hụt hơi ở giai đoạn cuối, để rồi kết thúc giải với vị trí thứ 3. Khi đó, đã có những ý kiến kêu gọi Abramovich sa thải Mourinho, còn chính Người đặc biệt cũng có lúc đặt nghi vấn: ta đã hết đặc biệt? 

    Chỉ một năm sau, thực tế đã chứng minh Mourinho vẫn rất đặc biệt, còn Abramovich rất khôn ngoan khi tiếp tục đặt niềm tin vào Người khó tính. Với Mourinho, chỉ cần 5 phút là đủ tận hưởng chiến công giành 1 chiếc cúp, sau đó lập tức quên đi để hướng tới những danh hiệu mới. Nhưng,  trong ký ức, chức vô địch Premier League 2014/15 sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất Mourinho nếm trải.  

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay