Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho chớ quên một nhiệm vụ còn dang dở
Minh Đức • 05:36 ngày 04/05/2015
Được kỳ vọng sẽ tạo nên một Chelsea rất khác ở mùa giải năm nay để chinh phục các danh hiệu, song cho đến thời điểm này, Jose Mourinho mới chỉ làm được một nửa nhiệm vụ.
    CHELSEA SIÊU “SEXY”
    Một Chelsea với lối chơi quyến rũ luôn là ưu tiên số một của ông chủ Roman Abramovich, mà Mourinho là người có trách nhiệm phải biến nó thành hiện thực. “Người đặc biệt” đã có mùa giải đầu tiên của nhiệm kỳ 2 không được như ý với lí do “không có trong tay một đội hình đủ chất chiến đấu”. Gần như ngay lập tức, mùa Hè của Chelsea trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi họ đón về sân Stamford Bridge 2 ngôi sao tấn công thượng thặng: Cesc Fabregas và Diego Costa, hòng biến The Blues trở thành một “cỗ máy ghi bàn”.

    Những gì diễn ra ở giai đoạn đầu mùa cho thấy tiền tấn của Chelsea tỏ ra xứng đáng tới từng xu. Fabregas kiến tạo - Costa lập công, đó là câu chuyện diễn ra gần như vào mỗi cuối tuần. Cỗ máy tấn công của Chelsea khi đó những tưởng không có lấy một vết sạn, khi các học trò của Mourinho trình diễn một thứ bóng đá đậm chất Latin kết hợp với nét tốc độ và sức mạnh điển hình của bóng đá xứ sương mù. Chưa bao giờ người ta được thấy một Chelsea mềm mại và sắc sảo đến thế.


    Chelsea lột xác hoàn toàn ở giai đoạn đầu mùa

    Trong khi Costa giúp Chelsea giải quyết khâu ghi bàn, Fabregas giữ vai trò bộ não, thì Eden Hazard là nguồn cảm hứng bất tận. Ở 6 vòng đấu đầu tiên, Chelsea có tới 4 trận chọc thủng lưới đối phương không dưới 3 lần (trong đó có 1 trận ghi được 6 bàn). Riêng Costa có 8 lần lập công, Fabregas có 6 lần kiến tạo, còn Hazard ghi 1 bàn và 1 kiến tạo. Chính khởi đầu mạnh mẽ này đã giúp Chelsea bứt lên so với phần còn lại để chiếm thế thượng phong ngay từ những vòng đấu đầu tiên.
       
    QUAY VỀ VỚI BẢN NGÃ
    Tuy nhiên “tuần trăng mật” với thứ bóng đá tấn công quyến rũ của Chelsea không duy trì được lâu, mà lí do chính bởi những tổn thất về nhân sự của họ (những chấn thương và treo giò của Fabregas và Costa), dẫn đến việc Mourinho phải có những điều chỉnh để đảm bảo thành tích. Là một con cáo già trong cách dùng chiến thuật và tư duy phòng ngự, không khó để Mourinho “hóa phép” Chelsea trở lại đúng với chất thực dụng, triết lý từng giúp tên tuổi của ông vang danh khắp châu Âu ở nhiệm kỳ đầu tại đây.

    Có thể nói trận thua 3-5 choáng váng trước Tottenham tại White Hart Lane là bước ngoặt khiến Mourinho quyết định quay trở lại phong cách cũ và bỏ dở “công trình bóng đá sexy” đang gây dựng. Cá tính và bản ngã nói với Mourinho rằng ông không có đủ thời gian và cơ hội để mạo hiểm với lối chơi đẹp nhưng đầy rủi ro này, nên chi bằng phải ưu tiên thành tích lên hàng đầu. Bên cạnh đó, sự mệt mỏi của một đội ngũ phải liên tục cày ải vì không được luân phiên đúng mực cũng khiến các kế hoạch của “Người đặc biệt” bị ảnh hưởng.


    Hàng thủ tiếp tục là chỗ dựa của Chelsea ở giai đoạn cuối mùa

    Kể từ vòng 23, Chelsea liên tục có những chiến thắng sát nút (chỉ có 1 trong 12 trận là thắng cách cách biệt). Đó cũng là giai đoạn họ gặp rất nhiều khó khăn với vấn đề về nhân sự nằm ở các tuyến. Tuy nhiên, cách mà Mourinho truyền tinh thần tập thể và lòng quả cảm tới các học trò đã tạo nên sự khác biệt. Đây chính là chìa khóa để Chelsea mở toang cánh cổng bước đến ngôi vô địch trong lúc các đối thủ vẫn đang vật vã định hình một phong cách riêng.

    Tạm kết
    Thật khó để mường tượng rằng một ngày nào đó Chelsea của Mourinho sẽ hoàn toàn trở thành một đội bóng khác, với lối tấn công rực lửa như Abramovich hằng mong ước. Nhưng số phận lại nói rằng họ và Mourinho mới là những kẻ tri kỷ. Mourinho sẽ không quên “công trình” mà ông đang xây đắp, mà nếu có, thì chỉ là tạm quên bởi những yếu tố khách quan.

    Nhìn lại lần gần nhất Chelsea vô địch Premier League

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay