Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Chiếc vương miện xấu xí
Minh Tâm • 13:46 ngày 27/04/2015
Trận thứ hai liên tiếp, Chelsea chơi tử thủ bằng mọi cách. Lối tiếp cận đó có thể đưa thầy trò HLV Jose Mourinho đến ngôi vô địch, nhưng không thể biến họ trở thành đội bóng được nhiều người yêu mến như mục tiêu của ông chủ Roman Abramovich.
    THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI ?
    Với 1 điểm giành được tại sân Emirates, Chelsea đã tiến gần hơn tới chức vô địch. Giờ đây, họ chỉ còn cách vương miện của bóng đá Anh một quãng ngắn. Nhưng việc Chelsea tiến lên bằng cách dùng gần như toàn bộ đội hình tử thủ trước Arsenal có phải là điều mà ông chủ Roman Abramovich mong đợi? Câu trả lời là không. Dưới con mắt của một doanh nhân, Abramovich muốn Chelsea phải trở thành thỏi nam châm thu hút NHM và các nhà tài trợ, để tiến tới có thể phát triển mà không cần tới túi tiền ông chủ. Nhưng lối đá tử thủ vừa qua lại khiến hình ảnh Chelsea xấu đi trong mắt nhiều người.

    Đêm qua không phải là lần đầu tiên Chelsea căng mình tử thủ. Tuần trước, khi gặp Man United, họ cũng làm điều tương tự theo cách còn cực đoan hơn. Những gì diễn ra tạo cho NHM cảm giác thầy trò Mourinho đang lết tới chức vô địch. Điều đáng nói, Chelsea là đội bóng có thể chơi tấn công. Họ là CLB ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League trong nửa đầu mùa giải. Thế nhưng, HLV Mourinho lại gò đội bóng của mình đi vào con đường khắc khổ. Với 4 điểm giành được trong hai trận đại chiến vừa qua, Chelsea có cơ hội lớn để giành chức vô địch. Nhưng cách tiếp cận của Người đặc biệt có lẽ lại làm tổn hại những lợi ích lâu dài của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.


    ĐI VÀO CON ĐƯỜNG CŨ
    Chelsea đang tiến đến chức vô địch Premier League theo phong cách của một thập kỷ trước. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, HLV Jose Mourinho dẫn dắt The Blues giành ngai vàng bằng lối đá phòng ngự khá triệt để. Nhưng hai chức vô địch Premier League vào các mùa giải 2004/05 và 2005/06 vẫn chưa làm ông chủ Abramovich hài lòng. Để rồi không lâu sau đó, Người đặc biệt đã phải trả giá bằng việc bị đẩy khỏi sân Stamford Bridge.

    Về mặt hình ảnh, Chelsea hiện nay không khá hơn một thập kỷ trước là bao. Liệu tương lai của HLV Jose Mourinho sẽ kết thúc theo con đường cũ hay sẽ tìm tới một ngã rẽ mới? Nên nhớ, chiếc cúp vô địch Premier League là chưa đủ với ông chủ Abramovich. Lối đá tấn công hấp dẫn, cùng sức hút mà đội bóng tạo ra mới là điều mà tỷ phú người Nga mong đợi.

    Ngoài Mourinho, nhiều nhà cầm quân khác từng phải trả giá vì không thể đưa Chelsea đi theo con đường mà Abramovich muốn. Avram Grant từng dẫn dắt The Blues tiến đến trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử nhưng vẫn phải ra đi. Ngay cả Roberto Di Matteo đem Chelsea vươn tới đỉnh cao châu Âu bằng lối đá phòng ngự cũng không trụ lại được lâu trên chiếc ghế nóng.

    Điều tương tự hoàn toàn có thể diễn ra với HLV Jose Mourinho trong tương lai. Ông đem Chelsea tới gần chức vô địch Premier League, song theo con đường mà ông chủ Abramovich không mong đợi.

    Chelsea tấn công suy giảm
    Mùa giải càng đi vào giai đoạn cuối, Chelsea càng thiên về phòng ngự. Ở nửa đầu mùa, trung bình mỗi trận đấu tại Premier League, đội bóng của HLV Jose Mourinho ghi được 2,2 bàn. Nhưng trong nửa sau, hiệu suất tấn công của Chelsea tụt xuống chỉ còn 1,7 bàn/trận.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội