Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: 95 ngày gian khổ đã qua...
THẠCH LONG • 09:07 ngày 17/03/2015
Trận đấu với Southampton tối Chủ nhật vừa qua chính là thời khắc khép lại 95 ngày chinh chiến ròng rã với mật độ trung bình 4 ngày/trận của Chelsea. The Blues đã bước qua giai đoạn “treo cổ” và vẫn nắm lợi thế trong tay. Đó là cơ sở cho hành trình về đích thênh thang.
    GIÔNG TỐ ĐÃ QUA
    Chắc chắn sẽ có không ít CĐV coi trận hòa của Chelsea ngay trên sân nhà, trước một CLB đang sa sút như Southampton, là một thất bại. Chelsea đã không thể tận dụng thời cơ bằng vàng mà Burnley (thắng Man City 1-0) trao vào tay họ để nâng cách biệt với Man xanh lên thành 8 điểm (có thể lên đến 11 điểm nếu Chelsea thắng nốt trận đấu bù với Leicester).

    Người ta cũng có thể dễ dàng chỉ ra, Chelsea không thắng nổi Southampton là vì sức lực của họ đang tiêu tan dần, vì HLV Jose Mourinho quá bảo thủ trong chính sách dùng người. Nói chung là vì rất nhiều nguyên nhân, và người ta chỉ trích Chelsea.

    Nhưng tất cả đều không nhận ra: Chelsea vừa khép lại một chặng đường mà hành trình họ phải đi cực khổ hơn rất nhiều so với các CLB cạnh tranh. 95 ngày qua, đội bóng của Jose Mourinho đã thi đấu tới 22 trận, có nghĩa là cứ trung bình 4 ngày họ lại phải ra sân. Giai đoạn gian nan này bắt đầu từ trận đấu với Sporting Lisbon tại Champions League ngày 11/12 năm ngoái kéo cho tới tận trận đấu với Southampton tối Chủ nhật vừa qua mới kết thúc.

    Trong cùng quãng thời gian này, Man City và Arsenal đều chỉ phải thi đấu 19 trận, Man United 17 trận. Mỗi CLB này đều chỉ phải chịu lịch thi đấu trung bình từ 5-6 ngày/trận, trong khi một mình Chelsea phải đá 4 ngày/trận. 


    TƯƠNG LAI RỘNG MỞ
    Sau khi biết về những con số trên, liệu còn CĐV nào cho rằng Chelsea bị Southampton cầm hòa là một thất bại nữa hay không? Bởi cho dù phải thi đấu dày hơn đối thủ rất nhiều, nhưng Chelsea vẫn đang hơn Man City tới 6 điểm và quan trọng là còn trong tay một trận chưa thi đấu (trận đấu bù với Leicester ngày 30/04 tới).

    Nhưng quan trọng hơn cả, sau khi đã bị loại khỏi Champions League và FA Cup, Chelsea bây giờ chỉ còn duy nhất mặt trận Premier League để chạy đua. Có nghĩa là kể từ sau trận đấu với Southampton, lịch thi đấu sẽ trở lại nhịp độ bình thường với họ.

    Trong giai đoạn đầu của mùa bóng này, khi mà lịch thi đấu còn chưa quá căng, Chelsea đánh đâu thắng đó. Bởi họ có thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lực cho các trụ cột. The Blues chỉ bắt đầu sa sút kể từ khi bước vào giai đoạn cứ 4 ngày lại phải đá 1 trận. 

    Nhưng bây giờ, khi tất cả đều đã trở lại guồng quay bình thường, Chelsea lại có nguyên một tuần để chuẩn bị các phương án, tích lũy thể lực giải quyết từng trận đấu một. Và khi một đội bóng vốn đã rất mạnh như The Blues chỉ còn một việc để tập trung làm, hãy tin rằng họ sẽ làm rất tốt.

    Thêm vào đó, trong thời gian tới, lịch thi đấu của The Blues là tương đối nhẹ nhàng (lần lượt gặp Hull, Stoke và QPR) trước khi bước vào 2 trận đấu có thể coi là bước ngoặt mùa bóng này đối với họ: trận đại chiến với Man United và Arsenal.

    Nhưng như đã nói ở trên, khi Chelsea có đầy đủ thời gian để tập trung giải quyết từng trận đấu mà không cần bận tâm tới bất kỳ cuộc đua nào khác, họ luôn chọn cách tốt nhất để chiến thắng.

    Tỷ lệ vô địch của Chelsea giảm mạnh
    Theo tỷ lệ mới nhất được các nhà cái châu Âu đưa ra hôm qua, chưa bao giờ tại Premier League mùa này xuất hiện sự chệch lệch lớn khủng khiếp giữa khả năng Chelsea vô địch và Man City đăng quang như hiện tại. Vào lúc này, khả năng Chelsea bước lên ngai vàng Premier League có tỷ lệ cược thấp nhất kể từ đầu mùa: Đặt 14 ăn 1.

    Tỷ lệ vô địch của 5 ứng viên 
    Chelsea:  1/14*
    Man City:  12/1
    Arsenal:  22/1
    Man United: 100/1
    Liverpool:  200/1
    (*) Đặt 14 ăn 1 theo Bet365

    CON SỐ:
    4 Chiến thắng trước Tottenham chính là lần thứ 4 trong mùa bóng này, Man United thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên, số lần thắng ngang bằng với Chelsea.
    50 Trước Southampton, chỉ 50% pha dứt điểm của Chelsea đi trúng đích (dứt điểm 14 lần, 7 lần trúng đích).
    89 Khá bất ngờ khi cú sút trúng đích đầu tiên của Tottenham trong trận đấu với Man United đến ở tận phút 89.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    18 bàn: Diego Costa (Chelsea)
    17 bàn: S.Aguero (Man City)
    16 bàn: Harry Kane (Tottenham)

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay