Nasri từ lâu đã là người thừa tại Etihad. Mùa trước, tiền vệ người Pháp bị tống sang Sevilla theo dạng cho mượn. Ở đó, anh thậm chí còn bị UEFA điều tra vì cáo buộc sử dụng doping.
Do vậy, việc Nasri góp mặt trong tour du đấu Hè của Man City khiến rất nhiều đồng đội cảm thấy bất ngờ. Anh thậm chí được ra sân trong hiệp 2 trận derby Manchester tại Houston.
Một nhân vật trong nội bộ Man City kể lại: "Cả đội bóng không hiểu vì sao Nasri vẫn ở đây. Anh ta nổi tiếng vì thái độ kiêu ngạo. Một vài người thậm chí còn muốn tống Nasri về Manchester".
Hiện tại, Nasri còn 2 năm trong hợp đồng với Man City. Đội bóng nào muốn có tiền vệ 30 tuổi này phải đáp ứng được mức lương rơi vào khoảng 120.000 bảng/tuần. Quay lại vụ việc dính líu tới doping, nếu bị kết tội, Nasri có thể bị treo giò tới 4 năm.