Nắm lợi thế dẫn trước 1 bàn trong trận lượt đi nhưng rốt cuộc Sevilla lại thua 0-2 trên đất Anh, qua đó để Leicester đoạt lấy tấm vé dự tứ kết Champions League. Đáng chú ý trong thất bại này, đại diện La Liga còn bị mất người khi Nasri nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Vardy.
Khi cả hai đối đầu nhau, Vardy bất ngờ ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của Nasri. Cựu tiền vệ Arsenal vẫn chưa hết tức tối khi nhớ lại: "Vardy không nói gì nhưng đã đóng kịch rất tốt. Chúng tôi mặt đối mặt rồi sau đó anh ta ngã ra sân".
Nasri quyết ăn thua đủ khi thấy Vardy đóng kịch
"Tôi nghĩ những cầu thủ Anh phải cứng rắn hơn thế. Anh ta chủ động tiến tới đối đầu tôi nhưng lại là kẻ ngã ra. Một màn kịch hoàn hảo. Tôi không hề chạm, tôi không dùng đầu mình vào bất cứ hành động nào. Nhưng anh ta ngã ra và trọng tài cho cả 2 thẻ vàng. Với tôi, Vardy là tên lừa lọc. Nếu Vardy là người nước ngoài, truyền thông Anh sẽ nhấn chìm anh ta".
"Họ đang thắng 2-0 và lẽ ra phải chơi như những người đàn ông. Họ không tốt hơn chúng tôi nhưng đã dẫn 2-0. Họ đã đạt điều kiện và lẽ ra phải chơi đẹp. Với một cầu thủ hàng đầu, bạn không cần phải làm thế để chiến thắng".