Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bao giờ Mourinho “trảm” Fabregas?
Trần Minh • 09:01 ngày 24/10/2015
Hàng phòng ngự của Chelsea coi như tạm ổn với 2 trận trắng lưới liên tiếp. Nhưng tuyến giữa của họ vẫn tiếp tục nhạt nhòa trong việc điều tiết nhịp độ và giúp Chelsea làm chủ cuộc chơi. Câu hỏi là bao giờ Mourinho sẽ “trảm” Cesc Fabregas?
    Jose Mourinho loay hoay xới tung hàng phòng ngự The Blues nhưng ông vẫn giữ lại Branislav Ivanovic. Bất chấp Ivanovic phạm rất nhiều sai lầm, trở thành trò hề cho biết bao cầu thủ tấn công của đội bạn, Mourinho vẫn giữ lại hậu vệ người Serbia. Thấy Ivanovic chạy không lại hậu vệ cánh của đối phương, ông kéo anh vào vị trí trung vệ để... phạm sai lầm tiếp. Đã có bình luận vui là nếu một cô gái nào trao cho bạn cơ hội nhiều như Mourinho đã trao cho Ivanovic, hãy lập tức cầu hôn cô ấy.

    Cuối cùng, chỉ có “virus FIFA” mới cướp mất được cầu thủ con cưng của Mourinho. Lạ lùng là khi không còn Ivanovic, Chelsea phòng ngự tốt hơn rõ ràng. Dù đấy là Cesar Azpilicueta hay Kurt Zouma thì ai cũng thấy rõ đấy là một lựa chọn tốt hơn Ivanovic. Vốn không phải là hậu vệ cánh, Zouma thường xuyên lóng ngóng trước những pha dốc bóng của các tiền vệ cánh thứ thiệt, nhưng sức trẻ vẫn giúp anh đuổi kịp đối phương, thay vì “làm cái đuôi” như Ivanovic.

    Như vậy, xem ra... ông trời đã giúp Mourinho một tay trong việc chấn chỉnh hàng thủ. Vấn đề bây giờ là hàng tiền vệ, một hàng tiền vệ vừa không đủ sáng tạo khi tấn công, lại vừa không đủ sức chiến đấu trong phòng ngự tuyến hai.

    Dù phong độ không ổn định nhưng Ivanovic vẫn được Mourinho tin dùng

    Mourinho đã lần lượt “trảm” Nemanja Matic và Eden Hazard trong hành trình đã qua. Ông tung Matic vào sân rồi lại rút anh ra chỉ sau chục phút. Ông giam Hazard lên ghế dự bị vì cho rằng anh không đủ năng lực phòng ngự. Liệu có khi nào Mourinho cũng rơi vào cơn lẩn quẩn mù quáng như ở hàng thủ, tức là trảm không đúng người?

    Mới đây, cựu tiền vệ Emmanuel Petit của Arsenal khi làm khách mời cho BT Sport đã bảo là ông không còn nhận ra Cesc Fabregas nữa. Ông bảo Cesc quá nặng nề, không chút sáng tạo và có vẻ như cũng chẳng còn động lực thi đấu. Kỳ thực Cesc đã sa sút từ đầu năm nay và những gì anh đang thể hiện thật ra chỉ là sự kéo dài của một chuỗi thất vọng.

    Trước tháng 1/2015, Cesc có 13 pha kiến tạo tại Premier League, từ đó đến nay anh chỉ có 6 đường chuyền thành bàn, trong đó chỉ 1 pha kiến tạo từ đầu mùa đến giờ. Chính khả năng cầm nhịp và làm chủ khu trung tuyến quá tệ của Cesc mới khiến đồng nghiệp Matic của anh càng trở nên thảm hại. Và vì không có một tuyến giữa đủ chủ động, Hazard mới “đói bóng”, mới “cô đơn” đến thế kia.

    Cesc Fabregas có thể sẽ bị Mourinho “trảm”

    Như vậy, việc Mourinho “trảm” Matic và Hazard rất có thể là “trảm” nhầm. Có thể sự sa sút của họ chỉ là một “triệu chứng” của một “căn bệnh” trầm kha hơn là Cesc. Và muốn chữa dứt bệnh, Mourinho lẽ ra phải chữa tận gốc rễ là Cesc.

    Giữa mùa bóng năm ngoái, khi Cesc đang ở tột đỉnh của những lời khen, Gary Neville đã có một bình luận thật xuất sắc. Ông nói Cesc thực ra chính là điểm yếu nhất trong đội hình của Chelsea bởi anh không có năng lực phòng ngự và chọn vị trí đứng rất tệ. Cesc sở dĩ chơi hay là do Matic quá tuyệt vời và khỏa lấp luôn sai lầm của đồng đội. Neville nhận ra điều đó, các HLV ở Premier League lẽ nào không thấy? Và họ xua quân đánh vào vị trí của Cesc, biến anh thành “người vô hình” trong những tình huống phòng ngự. Matic tài năng, nhưng rơi vào cảnh “song quyền khó địch 4 tay”, thành ra vô dụng.

    Bao giờ Mourinho nhận ra điều đó, hay fan Chelsea lại phải cầu cho Cesc tạm thời... chấn thương?
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội