Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Antonio Conte & Diego Costa: Chưa biết ai đi trước ai
Lộc Trần • 14:32 ngày 15/08/2017
Tình hình tại Stamford Bridge trở nên vô cùng phức tạp khi mối quan hệ giữa Antonio Conte và BLĐ Chelsea bất ngờ có thêm sự xuất hiện của một người tưởng chừng đã thừa thãi: Diego Costa.
    Lệnh từ đại bản doanh Chelsea: Costa phải trở lại càng sớm càng tốt, tập luyện, lấy lại phong độ và đấu tranh cho một suất đá chính. Chỉ cần tinh ý một chút, dễ dàng nhận ra có sự bất đồng trong BLĐ Chelsea.

    Tháng 6 vừa qua, Conte nhắn tin cho Costa và khẳng định anh không còn nằm trong kế hoạch của ông. Khi một HLV đã nói như vậy, cầu thủ chẳng còn cơ hội gì nữa. Costa hiểu điều đó và thừa nhận mình coi như đã rời Chelsea. Anh thậm chí đã mặc áo... Atletico nhảy múa trong video đăng tải trên trang cá nhân. Điều này không phải là hành động nên làm của một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn có thể hiểu được trong hoàn cảnh của Costa.

    Nhưng trái với quyết định của Conte, thượng tầng Chelsea yêu cầu Costa trở lại. Đây chẳng phải một "cái tát" vào mặt Conte hay sao? HLV trưởng mới là người có tiếng nói cao nhất về nhân sự trong mỗi đội bóng. Nhưng dường như ở Chelsea, Conte không có được cái quyền đó.

    Cách đây ít lâu, chính Conte cũng thừa nhận mình bàng hoàng khi là người cuối cùng biết tin Nemanja Matic bị bán sang M.U. Đến một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất mùa trước mà Conte còn không đảm bảo được, ông liệu có quyền lực gì tại Tây London?

    Costa có cơ hội quay lại Chelsea
    Costa có cơ hội quay lại Chelsea

    Chuyện Matic, rồi thêm chuyện Costa, Conte có lẽ cảm thấy mình không được tôn trọng. Và khi không được tôn trọng, mọi chuyện, dù là xấu nhất, đều có thể xảy ra. Kịch bản Conte ra đi để Costa ở lại cũng hoàn toàn khả thi. Bởi lẽ 2 con người này chắc chắn "không đội trời chung".

    Đương nhiên, có thể hiểu lý do BLĐ Chelsea gọi Costa trở lại vì không muốn mất trắng cầu thủ này. Anh được định giá 60 triệu bảng và nếu xảy ra kiện cáo giữa 2 bên, một quyết định bất lợi về mặt tài chính cho Chelsea có khả năng rất cao. Bởi lẽ, Chelsea là bên phá hợp đồng khi người đại diện của họ, ở trường hợp này là Conte đã công khai không sử dụng Costa.

    Trên thực tế vào hồi tháng 1 năm nay, chính Conte đã phá ngang việc đàm phán gia hạn giữa Chelsea và Costa, người chỉ còn 2 năm hợp đồng. Một đội bóng cực kỳ ưu tiên vấn đề tài chính như Chelsea đương nhiên cảm thấy không hài lòng với Conte. 

    Rõ ràng, mâu thuẫn đang đầy rẫy tại Stamford Bridge. Mùa Hè vừa qua, giữa những tin đồn ra đi, Conte bất ngờ được gia hạn thêm 2 năm. Nhưng dưới quyền của một ông chủ khó đoán như Roman Abramovich, điều điên rồ nhất luôn có đất diễn. Giờ đây, hợp đồng của Conte và Costa đều sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2019, ai phải cuốn gói trước vẫn còn là một ẩn số?

    Và nếu như người xấu số là Conte, một cuộc khủng hoảng thực sự sẽ bùng nổ tại Stamford Bride. Không chỉ là trận thua tủi hổ trước Burnley mà nó còn kéo theo hàng đống hệ lụy khác. Giữa muôn vàn công trình dang dở của Conte, Chelsea lại như rắn mất đầu ở đúng thời điểm quan trọng nhất. Và nếu cần an ủi, Abramovich có biệt tài tìm "người chữa cháy", đó là niềm hi vọng duy nhất với các fan Chelsea.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội