Bóng Đá Plus trên MXH

Allardyce từ chức & “scandal mới” của ĐT Anh
Kinh Thi • 06:34 ngày 28/09/2016
Chỉ sau 67 ngày dẫn dắt ĐT Anh, HLV Sam Allardyce đã phải rời ghế nóng. Nhà cầm quân 61 tuổi buộc phải từ chức do liên quan đến bê bối nhận hối lộ 400.000 bảng. Thay thế tạm thời là Gareth Southgate, người sẽ dẫn dắt Tam sư trong 4 trận sắp tới
    Phải gọi là scandal “mới” vì trước đây đã có câu chuyện tương tự với HLV Sven Goran Eriksson. Bây giờ là Sam Allardyce. Một nhóm phóng viên của tờ Telegraph đã giả dạng doanh nhân đến từ Viễn Đông, mời Allardyce tham gia một áp phe trị giá 400.000 bảng. Không chỉ lợi dụng cương vị HLV trưởng ĐT Anh để “đánh lẻ”, Allardyce còn hào phóng trả lời những gì nhóm phóng viên nọ muốn biết và không tiếc lời nói xấu, từ FA, đồng nghiệp Roy Hodgson đến các tuyển thủ Anh.

    Chỉ với bấy nhiêu, Allardyce đã phải từ chức mà có thể không được đền bù hợp đồng (vì lỗi nơi ông). Trước mắt, chủ tịch FA Greg Clarke chỉ có thể nói: “Tôi cần thu thập mọi dữ liệu, nghe những người trong cuộc trình bày về mọi điều liên quan. Chúng tôi phải mổ xẻ tường tận mọi vấn đề trước khi ra quyết định. Trước những câu chuyện như thế này, điều cần thiết đầu tiên là phải hết sức bình tĩnh”. Nói vậy có nghĩa, Clarke đã không hề phủ nhận scandal này. 

    Telegraph quay phim và ghi âm hết sức rõ ràng. Khác biệt nếu có (và chắc chắn có) giữa những gì đã được công bố với sự thật chỉ là: vẫn còn nhiều chi tiết chưa được bày lên mặt báo. Và đấy hẳn phải là những chi tiết quan trọng, đắt giá hơn nhiều. Món ngon bày lên sau cùng, đấy là lẽ tất yếu.

    HLV Allardyce buộc phải từ chức chỉ sau 67 ngày dẫn dắt ĐT Anh
    HLV Allardyce buộc phải từ chức chỉ sau 67 ngày dẫn dắt ĐT Anh

    Vậy nên, chỉ cần tóm lược về những chi tiết đã biết (đến thời điểm này). Allardyce dẫn theo cả cố vấn tài chính để gặp và bàn chuyện làm ăn với đối tác là các doanh nhân mà ông chưa bao giờ gặp. Nhóm doanh nhân muốn dùng tên tuổi của Allardyce để “câu khách”, thu hút nguồn tiền đầu tư trong kế hoạch làm ăn của họ. Cố vấn tài chính Moloney tỏ ra rành rẽ: “Tôi biết rõ phát biểu của HLV đội tuyển Anh có giá trị to lớn như thế nào ở Singapore hoặc Trung Quốc. Họ (giới đầu tư) sẽ kéo đến, chỉ để có mặt, để nghe ông ta (HLV đội tuyển Anh). Ông ta nói rất hay. Hãy tận dụng”. Và Moloney kết luận về cú áp phe mà Allardyce sẽ được trả 400.000 bảng: “Ông ta có thể nói 15 phút”!

    Những chi tiết cần bàn về công việc được xen kẽ với những câu trò chuyện thuần túy. Trong “phần” này, Allardyce đã không tiếc lời nói xấu các thành phần khác trong làng bóng Anh. Đây có thể là chuyện “đạo đức của HLV trưởng ĐT Anh”. Ngoài ra, Allardyce còn chỉ rõ những kẽ hở trong hệ thống quy định của FA (chủ yếu liên quan đến lĩnh vực chuyển nhượng) mà người ta có thể trục lợi.

    Phóng viên tờ Telegraph đã giả làm “nhóm doanh nhân đến từ Viễn Đông” đề gài Allardyce từ trước trận Anh gặp Slovakia ở vòng loại World Cup 2018. Đúng 10 năm trước, phóng viên tờ News of The World cũng đã giả làm “ông hoàng Ả Rập”, bí mật mời HLV Eriksson bàn chuyện làm ăn, và Eriksson cũng “cung khai đầy đủ” như Allardyce bây giờ. Eriksson lập tức ra đi sau World Cup 2006, dù trước đó ông đã được FA gia hạn hợp đồng đến năm 2008

    HLV SAM ALLARDYCE ĐÃ NÓI...
    Về phi vụ 400.000 bảng của mình: “Nói những ý chính. Đấy là nghề của tôi”.
    Về thất bại của Roy Hodgson tại EURO 2016: “Ông ta thiếu quyết đoán, không có cá tính”.
    Về các cầu thủ mà Allardyce cho rằng Hodgson không nên dùng: “Joe Hart. Jack Wilshere, Oxlade-Chamberlain chỉ ngồi dự bị ở Arsenal. Họ không có đủ cảm giác chơi bóng”.
    Về Hodgson và trợ lý Gary Neville: “Họ mất 10 phút để tranh cãi về việc đưa Marcus Rashford vào sân. Gary đã gây ảnh hưởng không đúng chỗ. Đáng lẽ phải chửi thề, bảo Gary ngồi xuống và câm mồm. Bạn là HLV trưởng, bạn phải tự mình quyết định. Không thể làm việc theo ý muốn của người khác”.
    Về việc FA xây lại sân Wembley: “Họ mất 870 triệu bảng, quá ngu. Nếu xây sân chỗ khác, chỉ mất 400 triệu”.
    Về FA: “Đấy là liên đoàn cấp quốc gia giàu nhất thế giới? Không hề. Họ chỉ có doanh thu cao nhất”.
    - Với mức lương 3 triệu bảng/năm cộng thêm tiền thưởng cho thành tích lọt vào VCK World Cup 2018 hoặc tiến xa, Allardyce sẽ lĩnh nhiều hơn người tiền nhiệm Roy Hodgson (3,5 triệu bảng/năm) nếu thành công.
    - Trước khi buộc phải từ chức, Sam Allardyce tỏ ra không cần quan tâm đến các đối thủ tiếp theo của ĐT Anh ở vòng loại World Cup. Ông nói: đội Anh sẽ gặp Malta, rồi “đại khái là Slovenia gì đấy”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội