Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Alexis Sanchez: Hồn đi trước, xác bước theo sau
Vịnh San • 14:14 ngày 09/03/2017
Alexis Sanchez đã trở lại đội hình xuất phát, nhưng đó chỉ là thể xác, chứ không phải tinh thần. Thực tế là ngôi sao người Chile đã không còn muốn chiến đấu vì Arsenal và chỉ chờ mùa giải kết thúc để tìm một chân trời mới.
    Khi Theo Walcott ghi bàn mở tỷ số từ pha đột phá bên cánh phải, Alexis Sanchez đang lững thững đâu đó ở cánh bên kia. Khi tất cả các cầu thủ Arsenal đổ xô về phía trọng tài Tasos Sidiropoulos để phản đối chiếc thẻ đỏ dành cho Koscielny, cầu thủ người Chile đứng từ xa nhìn như một kẻ ngoài cuộc. Sau đó, Sanchez buôn chuyện với hậu vệ đối phương (Rafinha) thời điểm các đồng đội tập trung ngoài vòng cấm, mắt dõi theo cú đá phạt đền của Lewandowski. 

    Những lúc đồng đội cần, Sanchez đã không có mặt. Nhưng đột nhiên, khi không cần đến, anh xuất hiện và... mang đến tai họa. Ngôi sao 28 tuổi đoạt bóng từ chân Thiago nhưng lại để mất nó vào chân Robben, tạo cơ hội để cầu thủ người Hà Lan nâng tỷ số lên 2-1, chính thức bắt đầu công cuộc tra tấn Arsenal.

    Ngay cả khi rời sân ở phút 73, sau màn trình diễn nhợt nhạt với 46 lần chạm bóng không mục đích, Sanchez vẫn khiến những người yêu mến Pháo thủ cảm thấy bất bình. Anh ngồi trên băng ghế dự bị và cười khúc khích, trong bối cảnh tỷ số đã là 1-5, một sự lặp lại hoàn toàn đêm thảm họa ở Allianz Arena cách đây 2 tuần. 


    Có cái gì đó khác đang diễn ra trong đầu Sanchez. Tiền đạo người Chile chưa bao giờ được biết đến với sự thờ ơ, hay quay lưng với đội bóng của mình. Như ở trận lượt đi, anh là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Arsenal. Tất cả đều nhìn thấy niềm tin mãnh liệt của Sanchez mỗi khi có bóng. Theo tiết lộ của The Sun, sau thất bại đó, anh đã hét lên với các đồng đội khi họ buông xuôi và thể hiện thái độ cam chịu. Trong mọi lúc, tính chiến đấu và khát khao của Sanchez là không thể nghi ngờ. 

    Nhưng bây giờ, có lẽ tiền đạo 28 tuổi đã mệt mỏi và không còn tin tưởng vào tương lai của Arsenal. Sanchez đã gắn bó với Emirates 3 năm và chơi 507 trận, đủ nhiều để nhận ra đội bóng này sẽ không đi đến đâu với chính sách hiện tại. Và những gì thể hiện rạng sáng qua như muốn nói, anh chính thức “buông súng” và sẽ không có bản hợp đồng gia hạn nào được ký kết. 2 tháng rưỡi còn lại của mùa giải là khoảng thời gian để cầu thủ này lựa chọn bến đỗ mới, Chelsea hoặc Juventus. 

    Nếu so sánh với việc bị loại khỏi Champions League, việc Sanchez tháo chạy khỏi Emirates còn gây đau đớn cho các CĐV Arsenal hơn gấp bội. Nhiều năm qua họ đã quá quen với việc rời khỏi châu Âu ở vòng 1/8, có chăng là thất bại lần này quá nặng nề. Nhưng mất đi ngôi sao lớn nhất thực sự là đòn mạnh giáng vào tham vọng cũng như niềm tự hào của Pháo thủ. Họ không đủ tốt để cạnh tranh ở giải đấu lớn và cũng không đủ tốt để giữ chân cầu thủ lớn.   

    Hai bộ mặt trái ngược của Sanchez

    Nếu như ở trận lượt đi gặp Bayern, Sanchez hoạt động tích cực và hiệu quả bao nhiêu thì lượt về gây thất vọng bấy nhiêu. Anh chỉ 3 lần chạm bóng trong khu cấm địa và thực hiện 3 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, không ghi bàn trong khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua phút 68.


    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay