Giữa tình cảnh rối ren này, một chiến thắng trước Gillingham ở Cúp Liên đoàn có thể sẽ là cú hích để Chích chòe trở lại đường đua. Nhưng dĩ nhiên, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Phần vì họ phải đá sân khách, phần vì chính Newcastle cũng đang gặp vấn đề về phong độ và niềm tin. Cộng với sự thiếu vắng của Papiss Cisse, Davide Santon, Cheikh Tiote (chấn thương) và Mike Williamson (bị treo giò), việc giành chiến thắng tại sân Priestfield sẽ càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các CĐV của Chích chòe vẫn có cơ sở để nuôi hy vọng. Bởi 1 ngày trước trận đấu, HLV Alan Pardew đã khẳng định sẽ tung ra một đội hình mạnh cho cuộc đối đầu với Gillingham.
Đây là sự chuyển biến đáng kể trong tư duy của Newcastle, khi họ thường có thói quen sử dụng đội hình dự bị ở các cúp. Mà một khi Chích chòe đá nghiêm túc, đội chủ nhà sẽ khó có cửa gây bất ngờ. Vì dù quyết tâm đến mấy, Gillingham cũng không đủ lực khi họ chỉ xếp thứ 17 ở League One mùa giải trước và hiện tại, cũng đang chơi khá thất thường. Vậy thì có thể tin, Chích chòe sẽ có được “liều vaccine chiến thắng” trước khi trở lại với cuộc chiến tại Premier League..
ĐẶC BIỆT
Nhiều nhất 1 bàn hiệp 1: 17/20 trận sân nhà gần đây của Gillingham có nhiều nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. 9/11 trận sân khách gần nhất của Newcastle cũng chỉ có tối đa 1 lần lưới rung trong 45 phút đầu tiên.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Gillingham: Bywater; Hoyte, Egan, Legge, Hause; Pritchard, Hessenthaler, Dack; McDonald, Kedwell, McGlashan.
Newcastle: Elliot; Janmaat, Yanga-Mbiwa, Coloccini, Haidara; Anita, Collback; Obertan, De Jong, Gouffran; Ayoze.
DỰ ĐOÁN: 0-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?