Bóng Đá Plus trên MXH

Thư ASIAD 2023: Nhọc nhằn săn vàng Á vận hội
Đỗ Tuấn (từ Hàng Châu) • 12:00 ngày 02/10/2023
Những ngày qua, các phóng viên Việt Nam cũng bươn trải trong hành trình đi tìm vàng của ASIAD 2023 và chỉ tạm thở phào với HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy, còn lại vẫn bặt vô ăm tích, khiến việc săn vàng của báo chí Việt Nam đang rất vất vả…

    Từ sau lễ khai mạc ASIAD 2023 đến nay, các phóng viên Việt Nam cũng đua tranh với đồng nghiệp châu lục trong việc săn tìm những chiếc HCV tại đại hội, nhưng khi nhiều phóng viên châu Á, đặc biệt là nước chủ nhà Trung Quốc có vẻ chẳng buồn quan tâm các tuyển thủ của họ đã giành được bao nhiêu huy chương, vì cứ bước ra thi đấu là gần như vô địch. Ngược lại, cánh báo chí Việt Nam gần như mòn mỏi trong việc tìm vàng.

    Giới phóng viên Việt Nam những ngày qua vô cùng vất vả trong việc sân tìm huy chương Vàng. Ảnh: Tuấn Thành

    Tại ASIAD 19, phóng viên Việt Nam mỗi ngày vẫn họp nhóm vào buổi sáng hoặc đêm muộn để xem lịch có môn nào hy vọng giành huy chương là chia nhau đến các địa điểm thi đấu để săn vàng. Sở dĩ phải chia nhau, vì các địa điểm thi đấu ở Hàng Châu đều cách nhau rất xa, trung bình khoảng 40 cây số trở lên, đồng thời các môn có khi diễn ra cùng lúc. Vì vậy, nếu không chia nhau ra, chúng tôi sợ sẽ bỏ sót những giây phút đăng quang của các tuyển thủ nhà…

    Niềm vui của giới báo chí Việt khi sân được chiếc huy chương đầu tiên của ASIAD 19 ở môn rowing, dẫu chỉ là HCĐ. Ảnh: Bùi Lượng

    Cách đây mấy hôm, gặp tôi ở nhà thi đấu môn bắn súng, sau khi săn hụt chiếc HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, đồng nghiệp Huy Đăng của báo Tuổi Trẻ đã tỏ ra ái ngại: “Bên em đi 2 người còn có thể chia nhau chạy các nơi được, anh đi một mình thì xoay xở thế nào?”. Lúc ấy tôi đã bảo: “Thì nhờ vào bọn em thôi. Thật sự qua đây mà không có anh em hỗ trợ, có lẽ anh chẳng thể kham nổi khi những địa điểm thi đấu luôn xa tít tắp thế này”. Quả thật những ngày qua, người viết luôn biết ơn và trân quý các đồng nghiệp đã hỗ trợ rất nhiều trong những ngày tác nghiệp tại ASIAD 19…

    Nhà báo Việt Cường chúc mừng thành tích giành HCĐ của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Tuấn Thành

    Di chuyển săn vàng đã cực, nhưng đến nơi xem các tuyển thủ thi đấu mà không giành được huy chương càng buồn hơn. Thậm chí áp lực của những người làm truyền thông như chúng tôi tại ASIAD 19 cũng căng thẳng chẳng kém gì các tuyển thủ đoàn thể thao Việt Nam. Nói đâu xa, hôm 30/9 là một ngày trắng huy chương của đoàn Việt Nam, nên đồng nghiệp Quốc Việt của báo Thanh Niên than thở: “Không có huy chương, nên lượng người quan tâm Á vận hội ở báo em và có lẽ các báo ở Việt Nam đều giảm. Chưa kể, Việt Nam không mua bản quyền truyền hình,khiến BTC làm khó anh em ta không ít trong những ngày tác nghiệp tại đại hội…”.

    Đến đây, tôi lại nhớ đến đồng nghiệp Thu Sâm của báo Văn Hoá. Ngoài tác nghiệp tại đại hội, Sâm còn phụ trách mảng truyền thông của đoàn thể thao Việt Nam và hỗ trợ anh em báo chí những vấn đề liên quan đến Á vận hội. Những ngày qua, khi đoàn thể thao Việt Nam mãi vẫn chưa có HCV, Thu Sâm đã động viên mọi người: “Các anh chị ơi, tới giờ đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có vàng, nên mong các anh chị thông cảm và chia sẻ nhé. Sự thật là chưa thi đấu, chúng ta cũng đã biết đoàn Việt Nam sẽ khó có HCV ra sao rồi, nên anh em ta tiếp tục ủng hộ để đoàn Việt Nam vững tâm thi đấu cho đến những ngày cuối, hy vọng sẽ giành HCV”.

    Hai phóng viên Huy Đăng và Quốc Việt chúc mừng chiếc HCV của Phạm Quang Huy ở môn bắn súng. Ảnh: Tuấn Thành

    Sâm vừa nhắn mọi người hôm trước thì ngay hôm sau đoàn thể thao Việt Nam đã bất ngờ có chiếc HCV 10m súng ngắn hơi nam của Phạm Quang Huy. Chiếc HCV ấy như giải cơn khát vàng đã được các thành viên đoàn thể thao và giới báo chí Việt Nam chờ đợi trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, sau chiếc HCV quý báu ấy, đến nay những người làm thể thao Việt Nam lại mòn mỏi đợi chờ…

    Hôm qua, anh em báo chí Việt Nam lại đến nhà thi đấu cử tạ để chờ đợi tin vui từ lực sĩ Trịnh Văn Vinh ở hạng cân 61kg. Ở hạng cân này, mọi người chỉ hy vọng Vinh có thể làm nên bất ngờ, dẫu chẳng mấy người tin anh có thể giành HCV, bởi đối thủ Li Fabin (Trung Quốc) và hai lực sĩ Triều Tiên quá mạnh. Tuy nhiên, bất ngờ đã không xảy ra và Vinh chỉ xếp thứ 6, lại thêm một ngày mòn mỏi chờ vàng…

    Tags: ASIAD 2023
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội