Thư ASIAD 2023: Dạo gót thiên đường hạ giới

“Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng”, chẳng biết từ lúc nào ngạn ngữ Trung Hoa đã có câu nói ấy, nhằm chỉ vẻ đẹp của 2 thành phố Tô Châu và Hàng Châu như thiên đường của hạ giới. Có mặt tại ASIAD 2023, nhưng phải đến sáng qua chúng tôi mới có thể tranh thủ dạo gót quanh thiên đường hạ giới.
Thư ASIAD 2023: Dạo gót thiên đường hạ giới

Chỉ có một buổi sáng, nên địa điểm chúng tôi ghé thăm là Tây Hồ - một danh thắng nổi tiếng của Hàng Châu. Thời gian ít ỏi, nên chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng vẫn không khỏi trầm trồ trước cảnh sắc của nơi đây. 

Đầu tiên là Tây Hồ rất rộng và ôm trọn cả một góc của thành phố Hàng Châu. Đi trên những con đường vòng quanh hồ, nhìn những cây đào cổ thụ được trồng ven đường xoã tàng che mát, tôi đã không khỏi cảm thán khi nghĩ đến những hàng cây cổ thụ đã bị đốn hạ tại TP.HCM, hoặc những con đường ngày càng ít bóng cây xanh ở xứ ta. 

Những hàng cây quanh các con đường quanh Tây Hồ luôn là một điểm nhấn rất đặc biệt. Ảnh: Tuấn Thành

Mùa này mới chớm thu, nên thời tiết ở Hàng Châu khá ơi bức, một người bạn của tôi đã bảo khoảng một tháng nữa thôi thời tiếc ở đây sẽ rất tuyệt vời, thậm chí mùa đông còn có tuyết. “Nếu bạn đến vào dịp tháng 3, nơi đây hoa đào nở rực những cung đường, đẹp tuyệt vời”, cậu bạn ấy chia sẻ. Đi trên những cung đường ấy sáng qua, dẫu đào chưa ra hoa và thời tiết oi ả, nhưng khách du lịch vẫn rất đông, đông đến phát ngợp.

Trò chuyện cùng bác tài xế taxi qua app chuyển ngữ của điện thoại di động. Hỏi bác có quan tâm gì đến Á vận hội lần đầu tổ chức tại Hàng Châu? Liu Yiang – tên bác tài ấy đã cười hề hề: “Tôi chẳng quan tâm gì mấy, nhưng ASIAD lần đầu tổ chức khiến thành phố tôi ở cũng vui hơn, nhộn nhịp hơn và tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn nhờ lượng khách đông hơn”.

Tháp Lôi Phong nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Tuấn Thành

Đến Tây Hồ mà không ghé tháp Lôi Phong là một sự đáng tiếc rất lớn. Thực tế những ngày trước, người viết đã có ghé đến đây, nhưng do vào buổi tối nên chẳng thể quan sát được hết cảnh đẹp nơi đây. Dẫu thế, ấn tượng buổi tối ở tháp Lôi Phong vẫn rất rực rỡ mới ngập sắc đèn, đặc biệt từ đỉnh tháp nhìn ra Tây Hồ và một góc thành phố Hàng Châu đẹp một cách lung linh!

Cổng trước tháp Lôi Phong rực rỡ trong đêm. Ảnh: Tuấn Thành

Tháp Lôi Phong được xây mới trên nền của tháp cũ, nơi này vẫn còn để chứng tích cho du khách chiêm ngưỡng. Đây là một khu quần thể với một loạt những danh thắng liên quan, đặc biệt tháp Lôi Phong gắn với sự tích Thanh Xà Bạch Xà rất quen thuộc với người Việt Nam. Muốn vào tham quan phải mua vé với giá 40 tệ (khoảng 136 ngàn đồng)/người, không phân biệt người Trung Quốc hay nước ngoài, đây là điểm thu hút cực đông khách tham quan. 

Hôm qua lúc chúng tôi đến đây, nhưng nơi này chuẩn bị bị đón tiếp chính khách, nhân viên an ninh và đặc vụ đứng kím trong ngoài. Vì thế, tháp Lôi Phong đã đóng cửa không cho khách du lịch vào tham quan. Dẫu thế, rất đông du khách du đã rất tiếc nuối khi bỏ lỡ một cơ hội vào chiêm ngưỡng một di tích thuộc dạng đặc sắc của Hàng Châu.

Một ngôi tháp rất nổi tiếng trong khu vực chùa Baochu. Ảnh: Tuấn Thành

Không vào được Lôi Phong, chúng tôi đã di chuyển đến đền Baochu cũng nằm quanh khu Tây Hồ, nơi đây thờ Nhạc Phi và Quan Vũ - đều là hai danh tướng của Trung Quốc, với ngọn tháo cao 45m là một nét kiến trúc độc đáo trong một rừng cây xanh bao quanh… 

Một góc Tây Hồ trong tiết chớm thu. Ảnh: Tuấn Thành

Thực tế, Hàng Châu có rất nhiều danh thắng thu hút khách thập phương và nhìn cách người Trung Quốc bảo tồn và xây dựng những giá trị văn hoá của họ, bên cạnh đó là cách làm du lịch rất bài bản, người viết không khỏi mơ ước bao giờ Việt Nam sẽ được như họ?

Sáng qua, chỉ là một chút thoáng qua thiên đàng hạ giới của thành phố Hàng Châu, nơi đang đăng cai ASIAD 19. Nhìn những khu nhà cao tầng hiện đại cùng đường xá trùng trùng điệp điệp, nhưng đan xen đó vẫn có những quần thể kiến trúc xưa cổ trầm mặc, bất giác để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ, xốn xang…

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x