Thư ASIAD 2023: 20 CĐV và lá cờ Việt Nam tung bay tại nước chủ nhà Trung Quốc

Chiều qua, ĐT Olympic Việt Nam có trận ra quân tại ASIAD 2023 gặp Olympic Mông Cổ trên sân vận động Linping. Dẫu vậy, trên khán đài vẫn có hơn 20 CĐV Việt Nam có mặt để tiếp lửa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn…

Trận mở màn ASIAD 19 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Mông Cổ, trên khán đài sân Linping có khá đông khán giả, dẫu chiều qua là ngày thường và mọi người vẫn phải làm việc. Trong số đông ấy, người ta vẫn nhìn thấy khoảng hơn 20 CĐV Việt Nam lọt thỏm ở giữa khán đài B. Dẫu không đông, nhưng lá cờ đỏ sao vàng nho nhỏ ngay giữa khán đài gần như là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.

Anh Trần Duy Đạt, người đứng đầu nhóm CĐV này chia sẻ: “Bọn tôi bay từ Hà Nội sang Thượng Hải vào hôm qua, rồi di chuyển bằng ô tô sang Hàng Châu để cổ vũ đội Olympic Việt Nam. Năm nay do BTC siết chặt an ninh, nên chúng tôi không thể mang lá quốc kỳ lớn và trống kèn vào cổ vũ đội nhà, đành phải mang một lá cờ nhỏ thôi, nhưng điều đó chẳng ngăn được tình yêu của chúng tôi dành cho đội tuyển”.

Có mặt không đông, nhưng CĐV Việt Nam là người trợ lực rất lớn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Nam Trung

Lời thổ lộ của anh Đạt và các CĐV Việt Nam đã không sai, bởi suốt trận đấu, những tiếng reo “Việt Nam tiến lên” như thúc dục đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn, và ngay phút thứ 3 chúng ta đã có bàn dẫn trước đối thủ. Bên cạnh đó, các CĐV và lá cờ đỏ sao vàng như đốm lửa nhỏ rực cháy trên khán đài đã hun đúc rất lớn tinh thần của các tuyển thủ Olympic Việt Nam.

Bạn Nguyễn Đỗ Yến Nhi - một du học sinh đang học tại ĐH Nam Kinh cũng có mặt trên khán đài vào chiều qua để cổ vũ cho Olympic Việt Nam. Yến Nhi bảo: “Em mê bóng đá từ lúc còn ở Việt Nam, nhưng từ khi qua đây đi học nên không nhiều thời gian để theo dõi các trận đấu. Thậm chí ngồi đây xem trận đấu, nhưng em còn chưa thể nhớ hết mặt và tên của các tuyển thủ dưới sân, nhưng vẫn đến cổ vũ vì đó là đội Olympic Việt Nam của mình. Nói chung, vì yêu mà đến thôi”.

Các CĐV là niềm động viên rất lớn cho các tuyển thủ Olympic Việt Nam. Ảnh: Hoàng Ling

Ở trận đấu mở màn môn bóng đá nam, BTC đại hội là siết an ninh rất chặt không chỉ các khán giả mà ngay giới truyển thông cũng thế.  Theo đó, dù đã có áo bib cho phóng viên ảnh do BTC cấp tại trung tâm báo chí (MPC), nhưng khi đến sân Linping, các phóng viên vẫn phải khai báo họ tên và đổi một cái áo khác mới có thể xuống sân tác nghiệp, dẫu hai áo chẳng khác nhau là bao. 

Chưa kết, các phóng viên truyền hình không có bản quyền vẫn có thể tác nghiệp, nhưng không được mang máy quay vào sân và phòng họp báo. Điều này khiến các phóng viên truyền hình Việt Nam dở cười dở mếu. Ngoài ra, có lẽ do số tình nguyện viên quá đông, ngồi không sẽ buồn nên khi các phóng viên ảnh ra sân, hoặc phóng viên viết lên khán đài đều có một tình nguyện viên bám theo sát gót và hỗ trợ anh em mọi lúc mọi nơi, dù ngôn ngữ mạnh ai nấy hiểu…

Quay trở lại trận Olympic Việt Nam - Olympic Mông Cổ, ngồi trên khán đài ghi chép thông số trận đấu, HLV Trần Minh Chiến trò chuyện cùng người viết: “Từ góc của tôi nhìn thẳng trực diện sang khán đài B, thấy quốc kỳ Việt Nam cũng những tiếng hô vang của khán giả mà thật xúc động”.

HLV HOàng Anh Tuấn cho biết bản thân ông cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy số ít khán giả có mặt trên sân. Ảnh: Nam Trung

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi nhìn thấy nhóm CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Linping. Họ đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho các học trò của tôi ở trận này. Vì như chính tôi đã nói trước đó, dẫu chỉ có một khán giả Việt Nam trên khán đài, chúng tôi vẫn chiến đấu đến cùng vì hai chữ Việt Nam”.

Chiều tối qua, trên đường về khách sạn, tôi cứ nghĩ mãi về chặng đường mà những CĐV như anh Duy Đạt hoặc bạn Yến Nhi đã trải qua để có mặt tiếp sức cho tuyển Olympic Việt Nam, thật sự rất xa. Tuy nhiên, nói như bạn Yến Nhi: “Vì yêu mà đến thôi”, điều đó chẳng khác gì khẩu hiệu “từ trái tim đến trái tim” của đại hội lần này. Yêu thật!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x