Bóng Đá Plus trên MXH

Phạm Thành Lương: Muốn xóa ký ức buồn mang tên Malaysia
Thùy An • 11:12 ngày 07/12/2014
Trong gần chục năm khoác áo các đội tuyển, Thành Lương đã so tài với rất nhiều các đối thủ nhưng không đội nào để lại nhiều ký ức sâu đậm như Malaysia. Bàn thắng đầu tiên Thành Lương có được cho ĐTQG là vào lưới Malaysia và chính đối thủ này cũng đã khiến anh phải bật khóc vì bất lực.
    ĐỐI THỦ NHIỀU DUYÊN NỢ
    Năm 2008, CLB Hà Nội ACB thi đấu tồi tệ, phải nhận vé xuống hạng. Tuy nhiên, Thành Lương vẫn được gọi HLV Calisto gọi vào ĐT Việt Nam để tham dự AFF Suzuki Cup 2008. Sau trận đầu ra quân thất thủ 0-2 trước Thái Lan, ĐT Việt Nam đã đánh bại Malaysia 3-2 để thắp lại hy vọng vào bán kết.

    Người mở tỷ số trong trận đấu mang tính chất sống còn đó là Thành Lương (phút 16). Đây cũng chính là pha lập công đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1988 cho ĐTQG. Ở AFF Suzuki Cup năm đó, thầy trò HLV Calisto càng đá càng hay và đánh bại Thái Lan ở chung kết để giành chức vô địch. Đến thời điểm này, đây vẫn là lần duy nhất bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh Đông Nam Á.

    Malaysia mang lại cho Thành Lương vị ngọt ở giải đầu tiên khoác áo đội tuyển nhưng cũng khiến anh nếm trải không ít cay đắng. “Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được thất bại trước Malaysia ở trận chung kết SEA Games 25. Sau trận đó, tôi đã khóc và mất ngủ rất nhiều”, tiền vệ có biệt danh “Sóc nhỏ” chia sẻ.


    Trên đất Lào, ĐT Việt Nam thi đấu tưng bừng, ở vòng bảng đã dễ dàng đánh bại Malaysia 3-1. Khi tái ngộ đối thủ này ở chung kết, HLV Calisto vô cùng sung sướng, thậm chí trước khi trận đấu diễn ra ông tuyên bố với các học trò “HCV là của chúng ta”. 

    Điều chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngờ tới là Malaysia tiến bộ bất ngờ và đã hoàn toàn bắt bài ĐT Việt Nam. Trận thua 0-1 trên đất Lào khiến thầy trò HLV Calisto sốc nặng, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên họ kẻ ngồi sụp xuống sân, người chết đứng như Từ Hải, hoàn toàn không hiểu điều gì đã xảy ra. 

    Trên khán đài, hàng ngàn CĐV thất thần, hàng trăm người rơi nước mắt khi chiếc HCV bóng đá nam đầu tiên ở SEA Games đã ở rất gần nay lại tuột vào tay người Mã.

    Chiến thắng tại SEA Games 25 đã mở ra một chương tươi sáng cho bóng đá Malaysia với sự dẫn dắt của chiến lược gia Rajagopal. Một năm sau, họ đăng quang luôn ở sân chơi AFF Suzuki Cup và trên hành trình tới đỉnh cao đã một lần nữa đánh bại Việt Nam. 


    Năm đó, ĐT Việt Nam cũng có ngôi nhất bảng, tiến vào bán kết với lợi thế được đá lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Tuy nhiên, thay vì thi đấu chắc chắn để chờ trận lượt về, HLV Calissto đã vội xua quân tấn công ngay tại thánh địa Bukit Jalil với khát khao trả thù. Kết quả, chúng ta bị đối thủ dùng đòn phòng ngự phản công cho phơi áo với tỷ số 2-0 bằng cú đúp của Safee, khiến nhiệm vụ lội ngược dòng ở lượt về gần như là bất khả thi.

    Trong trận lượt về tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã dốc toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự nhiều tầng của Malaysia. Cuối trận, bất lực, Thành Lương đã phải dùng tới tiểu xảo ngã trong vòng cấm nhằm kiếm quả penalty để khai thông thế bế tắc. 

    Tuy nhiên, hành động của “sóc nhỏ” đã không qua mắt được trọng tài, phải nhận thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu. Tiền vệ sinh năm 1988 đã khóc như mưa khi phải rời sân, ngậm ngùi nhìn đội nhà tan giấc mơ vào chung kết để bảo vệ ngai vàng. 

    “Tôi có nhiều duyên nợ với Malaysia. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu bằng tất cả những gì mình có khi đối đầu đối thủ này tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014”, Thành Lương bày tỏ quyết tâm.

    BÌNH THẢN TRƯỚC TRẬN ĐÁNH LỚN
    Đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ nhưng Thành Lương không vì thế mà nóng vội. Anh cho biết: “Tâm lý hoàn toàn bình thưởng bởi kể từ khi khoác áo tuyển đã gặp đối thủ này quá nhiều lần rồi”. Thành Lương tiết lộ thêm anh không hề thấy run sợ trước màn đốt pháp sáng, ném pháo nổ xuống đường biên và chiếu laser vào mặt để át vía tinh thần đối thủ của các CĐV Malaysia.

    Ngày 16/11 vừa qua, trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại Malaysia 3-1. Tuy nhiên, Thành Lương cho rằng khi tái ngộ tại bán kết AFF Cup 2014, mọi chuyện sẽ rất khác.


    “Bán kết một giải đấu lớn và một trận giao hữu có tính chất khác nhau xa, vì vậy không thể lấy kết quả trận đấu trên sân Mỹ Đình để làm thước đo. Với những gì đã thể hiện tại vòng bảng, Malaysia cho thấy họ vẫn là đối thủ đáng gờm. Khó để nói đội nào hơn đội nào ở thời điểm này. Tiến vào bán kết thì cơ hội thắng của các đội là ngang nhau”, Thành Lương chia sẻ.

    Trong những ngày tập luyên trên đất Malaysia để chuẩn bị cho bán kết lượt đi, Thành Lương luôn là cầu thủ cười nhiều nhất đội, thậm chí anh còn pha trò để các đồng đội bớt căng thẳng. Tiền vệ sinh năm 1988 tâm niệm không việc gì phải lo lắng, cứ cố gắng chơi hết sức mình, nếu may mắn mỉm cười thì chiến thắng sẽ đến.

    “Lo lắng không giải quyết được vấn đề gì. Cứ cố gắng đá hết sức mình thì sẽ được đền đáp “, Thành Lương cười hóm hỉnh chia sẻ.

    Nằm trong tầm ngắm của Malaysia
    Trong thời gian diễn ra vòng bảng, HLV Dollah Salleh đã cử HLV đội U23 Ong Kim Swee sang theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu. Qua báo cáo và mổ băng cũng như tận mắt chứng kiến trong trận giao hữu tại Mỹ Đình, chiến lược gia của Malaysia cho rằng Thành Lương và Văn Quyết là hai ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Việt Nam bởi dù nhỏ người nhưng có tốc độ và kỹ thuật rất hoàn hảo.

    Truyền thông của Malaysia cũng đặc biệt chú ý tới Lương “dị”. Phóng viên Nur Zatil Hidayah của kênh TV3 có một bản danh sách ĐT Việt Nam với cái tên Phạm Thành Lương được đánh dấu bằng mực đỏ.

    Không ngán cao to
    “Tôi có thể hình nhỏ nhưng không sợ cầu thủ cao to bởi đã quá quen phải đối đầu với họ. Bóng đá không chỉ cần thể hình mà còn cần cái đầu, cần kỹ thuật”, Thành Lương bật mí.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội