Là người ghi bàn mở tỷ số ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil của Malaysia và góp công không nhỏ trong chiến thắng của đội nhà ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó giúp Việt Nam lần thứ 2 lên ngôi vô địch AFF Cup, tuyển thủ Nguyễn Huy Hùng đã không nén được vui sướng khi chia sẻ: “Có lẽ trong cuộc đời cầu thủ của mình, tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút này!”.
Rất vui sướng và hạnh phúc khi cùng ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á, nhưng chàng tiền vệ đang khoác áo đội bóng Quảng Nam thổ lộ, bản thân anh vẫn có chút tiếc nuối khi Việt Nam lên ngôi vô địch nhưng vắng Đinh Thanh Trung và Vũ Văn Thanh.
Huy Hùng rạng ngời hạnh phúc bên bạn gái trong ngày lên ngôi vô địch
“Đinh Thanh Trung là một người anh tôi rất yêu mến và anh ấy có chuyên môn rất tốt, còn tầm quan trọng của Vũ Văn Thanh trong đội hình của ĐT Việt Nam có lẽ không cần phải nói nhiều. Vì thế, tôi cảm thấy tiếc nuối khi anh Thanh Trung không thể đồng hành cùng đội tuyển tại AFF Cup, trong lúc Văn Thanh vắng mặt vì chấn thương. Nói thật lúc cùng mọi người giơ cao cúp vô địch, bất giác tôi nhớ 2 người đồng đội ấy của mình lắm”, Huy Hùng tâm sự.
Ngoài sự tiếc nuối khi đội tuyển vắng Thanh Trung và Văn Thanh trong ngày lên ngôi, Huy Hùng còn tiếc nuối vì không thể chụp tấm ảnh với bố mẹ bên chiếc cúp vô địch. Anh cho biết: “Trận chung kết trên sân Mỹ Đình bố mẹ tôi đã đến cổ vũ tôi và các đồng đội, nhưng sau trận đấu tôi tìm mãi trên khán đài mà không thấy ông bà đâu cả. Có lẽ thấy đông người nên bố mẹ đã đi về trước. Không chụp được tấm ảnh cùng hai đấng sinh thành bên chiếc cúp vô địch quan trọng nhất trong đời, thật sự tôi rất tiếc!”.