Một đồng nghiệp của chúng tôi đã kể lại: “Hồng Duy đi vệ sinh ở tầng 2, nhưng cứ đinh ninh là đi tại tầng 1 nên tìm hoài không ra chiếc ví. May mắn có 1 hành khách nhặt được đã gửi lại ở chỗ hành lý thất lạc nên cậu ấy đã nhận lại được sau đó”.
Nhận lại được chiếc ví, trong đó có rất nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng, Hồng Duy như “chết đi sống lại” sau gần 1 giờ bấn loạn tìm kiếm khắp nơi. Hồng Duy cho biết bản thân anh rất cảm kích các nhân viên sân bay đã hỗ trợ tìm kiếm, đặc biệt là vị khách tốt bụng đã nhặt và gửi lại chiếc ví của anh.
Cũng do truy lùng chiếc ví thất lạc, nên Hồng Duy đã không thể về cùng đội và phải di chuyển bằng xe khác cùng nhân viên của VFF để về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất Lào.