Đó là yêu cầu có phần chính đáng. Phải thừa nhận đoàn quân của ông Park Hang Seo chưa phô diễn được hết những phẩm chất chuyên môn vốn có trong trận ra quân.
Tuy nhiên, thắng đẹp hay xấu không phải là vấn đề cần đặt ra ở thời điểm này. Một cú khởi đầu hủy diệt không đảm bảo chắc chắn cho chức vô địch. Bản lĩnh, đẳng cấp của một đội tuyển cần thể hiện nhất ở những thời điểm quyết định của cuộc đua.
Trong quá khứ, các ĐT Việt Nam từng có những chiến thắng làm sướng mắt người xem ở bước khởi đầu, nhưng lại kết thúc trong thất vọng. Ngược lại, có lúc, ĐT Việt Nam gần như tạo nên cảm giác tuyệt vọng ở khởi đầu, nhưng lại vỡ òa trong chiến thắng ở vạch đích mà AFF Suzuki Cup 2008 là ví dụ.
Trở lại với chiến thắng không “sướng” và chưa “đẹp” của ĐT Việt Nam trước Lào. Cái cần thiết nhất của ông Park trong trận này là 3 điểm và ông đã đạt được. AFF Suzuki Cup 2018 là cuộc chiến đường trường mà ở đó, một HLV có kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc như ông Park chắc chắn phải biết điều tiết, không bung hết tất cả những vốn liếng của đội nhà trong một trận cầu chưa phải sinh tử.
Thế nên, chiến thắng trước ĐT Lào chưa phải là thước đo năng lực của ĐT Việt Nam, và cũng có thể ông Park chỉ muốn các học trò thể hiện đến “ngưỡng” ấy mà thôi. Triết lý bóng đá của ông Park luôn có phần thực dụng khi chỉ cần thắng vừa đủ chứ không cần thắng kiểu “tận diệt” để rồi không may sứt mẻ lực lượng hay lộ bài trước các “gián điệp” trên khán đài.