Thành công của các đội trẻ Indonesia đem đến sự kỳ vọng rất lớn đối với Indonesia ở AFF Suzuki Cup 2018. Niềm tin cao đến mức, đội bóng xứ Vạn đảo như thể là phải đánh đâu thắng đó.
Tuy nhiên, đoàn quân của ông Binma Sakti đã phải nhận thất bại 0-1 trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ hơn là Singapore trong ngày đầu ra quân ở vòng bảng của AFF Suzuki Cup 2018. Không chỉ thua về mặt tỉ số, Indonesia còn lép vế hơn hẳn về thế trận, cơ hội tạo ra và đặc biệt, không để lại dấu ấn nào đáng kể về chuyên môn cũng như chiến thuật trong một trận đấu mà họ cẩn phải thể hiện.
Ngoài ra, HLV Binma Sakti bị lên án còn cách sử dụng người thiếu sáng tạo, vận dụng chiến thuật thiếu hợp lý nên đã dẫn đến trận thua. Báo chí Indonesia nhận xét, “đó là một trận đấu kém cõi”, trong khi giận giữ về màn trình diễn của đội nhà, CĐV đội bóng xứ Vạn đảo còn giăng biểu ngữ khi đặt câu hỏi “Các anh không thấy xấu hổ với thành tích của đội trẻ?".
CĐV Indonesia thất vọng trước sự bất lực của Indonesia (áo trắng)
Sau thất bại, CĐV Indonesia đã lên tiếng kêu gọi HLV Bima Sakti từ chức. Theo họ, cựu tiền vệ ĐTQG này không phù hợp để dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo ở AFF Suzuki Cup 2018.
Trước những lời chỉ trích ấy, HLV trưởng của Indonesia cảm thấy bình thản và xem những lời phê phán ấy là hết sức tự nhiên. “Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích. Tôi nghĩ những lời phê phán ấy là có lý cho ĐTQG bởi vì đội tuyển đã không đạt được kết quả như mong đợi”, ông Binma Sakti bày tỏ.
Tuy nhiên, HLV trưởng ĐT Indonesia khẳng định, ông không thể ra đi vào lúc này. “Ngay bây giờ, tôi vẫn phải làm việc. Tôi sẽ không rời ĐT Indonesia trong thời điểm như thế này. Tôi tin chắc, sẽ cải thiện được hình ảnh của đội ở trận gặp Timor Leste”, HLV Binma Sakti nói cứng.