Trước trận chung kết lượt về là sinh nhật của chàng trung vệ trẻ này và anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của NHM và đồng nghiệp trên khắp cả nước.
Ở Bình Nhưỡng, các thành viên của Đại sứ quán Việt Nam và CLB Hà Nội FC đã tổ chức sinh nhật cho Duy Mạnh ngay trên đất khách.
Điều đặc biệt là không có bánh sinh nhật, vì đây là món hàng rất khó kiếm ở Triều Tiên, nên sinh nhật của Mạnh chỉ có vài món ăn mang hương vị quê nhà do các nhân viên của sứ quán chuẩn bị.
Trong ngày vui, Duy Mạnh và các đồng đội đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng, tiếc là sự nỗ lực của anh và các đồng đội đã bất thành.