Ở trận đấu nói trên giữa Na Uy và Hà Lan, đội bóng của Van Dijk đã có sự khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước đối phương 2 bàn sau 54 phút bóng lăn. Cả 2 bàn thắng của đội khách đều được ghi do công của tiền đạo Memphis Depay. Tuy nhiên, chỉ trong vỏn vẹn vài phút cuối, họ lại để cho Vukotic (82') và Vujnovic (86') liên tiếp chọ thủng lưới và chỉ có được 1 điểm khi ra về.
Đây là kết quả cực kỳ đáng tiếc bởi ở trận đấu cùng giờ, đội xếp ngay sau Hà Lan (kém 2 điểm) cũng để cho Latvia cầm hòa không bàn thắng. Điều đó cũng có nghĩa với việc, nếu không đánh rơi 2 điểm trước Montenegro ở trận vừa rồi thì Hà Lan đã sớm vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.
Với những gì vừa diễn ra, không ngạc nhiên khi Van Dijk tỏ ra khá bực dọc. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, cầu thủ thuộc biên chế CLB Liverpool này cho biết: "Cái cách mà Hà Lan đã chơi trong hiệp 2 thật khó chấp nhận. Chúng tôi luôn muốn có bóng, chơi theo cách của riêng mình, tấn công và ghi bàn. Tuy nhiên, trong bóng đá bạn không thể chi có tấn công mà không biết cách phòng ngự".
"Đó chính là những gì Hà Lan đã không làm được trong trận đấu hôm nay. Thật tồi tệ khi toàn đội chơi quá vô tổ chức và thiếu gắn kết. Nếu đánh bại Montenegro thì chúng tôi đã vượt qua vòng loại rồi".
"Dù rất tôn trọng Montenegro, nhưng tôi vẫn khẳng định đáng ra hôm nay Hà Lan đã phải giành được thắng lợi. Chiến thắng chắc chắn đã trở nên hết sức rõ ràng sau khi Hà Lan có được 2 bàn dẫn trước".
"Bây giờ Hà Lan sẽ phải chuẩn bị cho so tài với Na Uy trong SVĐ không có khán giả (vì những lo ngại liên quan đến COVID-19) ở lượt trận quyết định sắp tới. Nếu muốn thu về kết quả khả quan thì Hà Lan phải làm tốt hơn những gì vừa thể hiện", Van Dijk kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn