Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật Bỉ 3-2 Nhật Bản
Quang Hoà • 00:55 ngày 03/07/2018
Ngay sau khi xuất sắc cản phá được cú sút phạt từ cự ly 35 m của Honda, thủ môn Courtois đã phát động một đợt phản công rất nhanh. Chỉ cần vài đường chuyền, Bỉ đã đưa được bóng đến vòng cấm đối phương để Chadli đệm lòng tung lưới Nhật Bản.
    Bàn thắng
    Bỉ: Vertonghen (69'), Fellaini (74'), Chadli (90'+4)
    Nhật Bản: Haraguchi (48'), Inui (52')

    Đội hình thi đấu
    Bỉ: Courtois; Vertonghen, Kompany, Alderweireld; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco (Chadli 65'); Mertens (Fellaini 65'), E. Hazard; Lukaku. 
    Nhật Bản: Kawashima; Sakai, Shoji, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Hasebe; Inui, Kagawa, Haraguchi; Osako.

    0h05': Các cầu thủ Bỉ đã tới sân Rostov Arena để chuẩn bị so tài cùng Nhật Bản.


    0h10': Nhiệt độ ở Rostov bây giờ đang là 25 độ C, trời quang mây, độ ẩm 36%.

    0h15': Quang cảnh bên trong phòng thay đồ 2 đội trước giờ bóng lăn.


    0h20': So với lượt trận cuối vòng bảng, đội hình xuất phát của Bỉ ngày hôm nay có đến 10 sự thay đổi. Đây là đội hình có nhiều sự xáo trộn nhất ở một kỳ World Cup kể từ trận đấu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia năm 2006 (Tây Ban Nha có 11 sự điều chỉnh về nhân sự).
    0h25': Nếu nhận thẻ vàng ngày hôm nay, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans và Leander Dendoncker sẽ bị treo giò ở lượt đấu tới trong trường hợp ĐT Bỉ của họ vượt qua được đại diện châu Á.
    0h30': Quang cảnh bên trong và ngoài SVĐ Rostov Arena trước giờ bóng lăn.



    0h35': Các cầu thủ đã bắt đầu ra sân và tiến hành khởi động.


    01h40': Các cầu thủ Eiji Kawashima, Makoto Hasebe, Tomoaki Makino và Takashi Inui của Nhật Bản cần phải thi đấu cẩn trọng để tránh phải nhận thẻ vàng ngày hôm nay. Nếu không họ sẽ phải làm khán giả ở tứ kết trong trường hợp Nhật Bản giành vé đi tiếp.

    01h50': Theo kết quả cuộc thăm dò mới đây trên trang Twitter, có 52% số fan Nhật Bản tin rằng đội bóng con cưng của họ sẽ thắng Bỉ mà không cần phải đá luân lưu. Trong khi đó, số người tin rằng Nhật sẽ thắng Bỉ qua loạt "đấu súng" cân não là 24%.
    01h55': Hôm nay thủ môn nổi tiếng một thời của bóng đá Bỉ là Jean-Marie Pfaff cũng có mặt trên khán đài để chuẩn bị thưởng thức màn so tài giữa 2 đội.

    1': Trận đấu đã bắt đầu, Bỉ là đội giao bóng trước.

    3': Nhật Bản đang nhập cuộc đầy hưng phấn. Họ chính là đội tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Kagawa tung cú dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

    6': Bỉ đang dần chiếm lĩnh thế trận sau quãng thời gian hơi bị bất ngờ trước lối chơi xông xáo của Nhật Bản. Lúc này họ đang có tỷ lệ kiểm soát bóng đạt 67%.
    9': Dries Mertens chọc khe cho Yannick Ferreira-Carrasco xâm nhập vòng cấm Nhật Bản, tuy nhiên hậu vệ Gen Shoji đã kịp thời can thiệp để giải nguy cho đội bóng áo xanh.
    13': Carrasco cho rằng anh đã bị một hậu vệ Nhật Bản phạm lỗi trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài không chỉ Bỉ hưởng penalty.

    15': Sau đường chuyền từ cánh phải của Hazard, Witsel có cơ hội dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm. Rất tiếc là cú đá của anh lại đập chân một hậu vệ áo xanh đưa bóng bay lên khán đài.
    20': Hậu vệ Nagatomo  bên phía Nhật Bản rất dũng cảm khi lăn xả vào ngăn cản cú đá cực mạnh bằng chân phải của tiền đạo Lukaku. Bỉ được hưởng phạt góc.

    23': Bỉ đang hoàn toàn chiếm lĩnh thế  trận. Những pha phối hợp đầy tốc độ, khoa học và cũng đầy biến ảo của họ đang khiến các hậu vệ Nhật Bản phải vất vả chống đỡ.
    26': Mertens thực hiện cú treo bóng rất khó chịu từ cánh phải vào vòng cấm Nhật Bản, may cho đội bóng châu Á là hậu vệ Yoshida đã có tác động nhất định khiến Lukaku không thể dứt điểm từ cự ly gần.

    28': Ngay sau tình huống Hazard thử tài thủ thành Kawashima bằng cú đá tầm xa, trung vệ Kompany tiếp tục khiến khung thành Nhật Bản phải chao đảo. Rất tiếc là khi chỉ còn cách vạch cầu môn khoảng 1m, không hiểu sao anh lại tâng bóng cắt ngang khung thành chứ không đệm thẳng vào lưới.

    31': Đón quả tạt đầy nỗ lực từ cánh trái của Nagatomo, tiền vệ Inui bật rất cao để đánh đầu, nhưng cú dứt điểm của anh chưa đủ hiểm hóc để gây khó khăn cho thủ thành Courtouis của ĐT Bỉ.
    35': Nhật Bản tổ chức phản công nhanh. Sau đường treo bóng dài từ cánh phải của Shibasaki, Inui có pha khống chế điệu nghệ nhưng anh lại không thể làm gì hơn khi các hậu vệ Bỉ đã kịp phong tỏa các vị trí trọng yếu.
    39': Tiền vệ Gaku Shibasaki của Nhật có pha chuồi bóng từ phía sau vào thẳng mắt cá Eden Hazard. Ngay lập tức anh bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng.

    43': Osako đã bị giật mình và không kịp xử lý bóng nhi nhận được đường chuyền bất ngờ từ Nagatomo. Kể từ đầu trận tới giờ những đợt lên bóng từ bên cánh trái của Nhật Bản tỏ ra khá nguy hiểm.
    45': Lukaku có pha che chắn hợp lý và làm tường cho Mertens băng lên dứt điểm từ tuyến 2. Cú đá từ ngoài vòng cấm của tiền vệ người Bỉ không có lực và còn thiếu chính xác.
    45'+1: Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc. Hai đội sẽ trở lại so tài sau khoảng 10 phút nữa.

    46': Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp đấu thứ nhất Bỉ có đến 26 pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Họ tung ra 10 cú dứt điểm nhưng chỉ có 2 trong số đó đi trúng đích.

    48': VÀOOO! 1-0 cho Nhật Bản. Sau đường chọc khe thông minh của đồng đội, Haraguchi thoát xuống rất nhanh bên cánh phải và đánh bại được Courtois bằng cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp. Trong pha bóng này hậu vệ Vermaelen của Bỉ đã mắc lỗi khi không theo sát Haraguchi.

    50': Suýt nữa thì Bỉ đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Rất tiếc là sau cú căng ngang của Mertens, Hazard lại dứt điểm trúng cột dọc.
    52': VÀOOO! 2-0 cho Nhật Bản! Xuất phát từ một pha tấn công trung lộ, Inui bất ngờ tung cú sút xa cực kỳ đẳng cấp từ ngoài vòng cấm buộc Courtois phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.


    56': Bỉ đang đẩy đội hình lên rất cao, tuy nhiên có lẽ do chưa hết bàng hoàng do phải nhận liền 2 bàn thua trong ít phút nên họ thường xuyên chuyền hỏng.
    60': HLV Roberto Martinez của ĐT Bỉ đã gọi tiền vệ Kevin de Bruyne ra sát đường biên để nghe ông chỉ đạo chiến thuật. Không biết trong những phút còn lại lối chơi của Bỉ có sáng sủa hơn hay không.
    62': Meunier treo bóng cực dẻo từ cánh phải vào vòng cấm Nhật Bản cho Lukaku bật cao đánh đầu chệch cột dọc. Một tình huống thót tim với đội bóng áo xanh.

    65': Ngay sau tình huống Sakai đá bồi chệch khung thành Bỉ, đại diện châu Âu đã có liền 2 sự thay đổi người. Cụ thể, Roberto Martinez Chadli và Fellaini lần lượt được tung vào sân để đá thay cho Carrasco và Mertens.
    68': Hậu vệ Yoshida đã can thiệp rất kịp thời để ngăn chặn pha đá nối của Lukaku. Bỉ vẫn đang gây sức ép liên tục.
    69': VÀOOO! Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Từ một cơ hội không mấy rõ ràng, trung vệ Vertonghen có cú đánh đầu từ cự ly khá xa vào góc xa khung thành Nhật Bản. Trong tình huống này thủ môn Kawashima đã chọn vị trí không tốt.

    74': VÀOOO! Tỷ số được quân bình 2-2. Không lâu sau khi được tung vào sân, tiền vệ Fellaini đón được quả tạt từ cánh trái của Hazard và đánh đầu tung lưới Nhật Bản.


    78': Bỉ đang rất tích cực thực hiện những quả treo bóng bổng vào vòng cấm địa đối phương. Lối đá đơn giản của họ gây được không ít khó khăn cho Nhật Bản.
    82': Vừa vào sân, tiền vệ Honda Keisuke đã khiến các CĐV Nhật Bản mừng hụt với pha thoát xuống bên cánh trái và dứt điểm chệch cột dọc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn.
    86': Nhật Bản đang phải chịu sức ép rất lớn. Nếu thủ thành Kawashim không xuất sắc cản phá được 2 cú đánh đầu liên tiếp của Chadli và Lukaku thì Bỉ đã có được bàn thắng thứ 3.


    88': Hậu vệ Vertonghen thử tài thủ môn Kawashim bằng cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm. Ở tình huống tiếp theo, Fellaini không có cơ hội đá bồi do anh đã rơi vào thế việt vị.
    90': Trong nỗ lực ngăn cản quả tạt nguy hiểm của đối phương, suýt nữa thì tiền vệ Witsel đã đốt lưới nhà bằng cú đánh đầu khiến Courtois phải vất vả cản phá. Hiệp 2 trận đấu được đá bù 4 phút.
    90'+4: VÀOOO! 3-2 cho Bỉ! Ngay sau khi xuất sắc cản phá được cú sút phạt từ cự ly 35 m của Honda, thủ môn Courtois đã phát động một đợt phản công rất nhanh. Chỉ cần vài đường chuyền, Bỉ đã đưa được bóng đến vòng cấm đối phương để Chadli đệm lòng tung lưới Nhật Bản.

    90'+4: Hết giờ! Như vậy Bỉ đã xuất sắc lội ngược dòng để đánh bại Nhật Bản với tỷ số 3-2 trong trận đấu vô cùng kịch tính.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội