Fellaini nhanh trí
Trước trận tranh hạng ba, HLV Roberto Martinez cho các học trò ở ĐT Bỉ xả trại thư giãn 1 buổi. Fellaini rủ Hazard đến một thư viện ở Moscow đọc sách cho khuây khỏa. Đến trưa, cả hai ra quầy lễ tân hỏi đồ ăn.
- “Phiền cô cho chúng tôi 2 bánh Hamburger nhân thịt bò kẹp phô mai trứng”, Hazard nói.
- “Xin lỗi hai ngài, đây là thư viện ạ”, cô lễ tân lễ phép đáp.
Nghe vậy Fellaini kéo vội Hazard ra và ghé vào tai cô lễ tân thì thầm:
- “Phiền cô cho chúng tôi 2 bánh Hamburger nhân thịt bò kẹp phô mai trứng ạ”
Nhầm chìa rồi
Hôm ĐT Anh chuẩn bị sang Nga tranh cúp vàng, Walker đưa chìa khóa cho bạn thân và dặn:
- Đây là chìa khóa quần của vợ tớ, lần này sang Nga tranh cúp, nếu trắng tay thì tớ không còn mặt mũi nào trở về. Lúc ấy cậu có quyền tự do sử dụng chiếc chìa khóa này và hứa với tớ là thay tớ chăm sóc cô ấy chu đáo nhé.
Đến hôm Walker và ĐT Anh lên đường, vừa bước đến cửa máy bay thì bạn Walker đứng ngoài gào to:
- Walker, Walker… khoan đã, nhầm chìa rồi, không mở được!