Bóng Đá Plus trên MXH

'Tội đồ' là De Gea, hay là... ai khác?
Kinh Thi • 06:11 ngày 17/06/2018
Ở M.U, De Gea tỏa sáng hàng tuần. Anh được xem là một trong vài thủ môn hay nhất thế giới (nếu không muốn nói, chính anh hay nhất). Nhưng De Gea lại mắc sai lầm căn bản, khiến Tây Ban Nha thủng lưới ở trận ra quân tại World Cup 2018.
    Hầu hết những ai có liên quan đến thủ môn David De Gea đều cho rằng sai lầm của De Gea, khiến Tây Ban Nha thua bàn thứ 2 ở trận gặp Bồ Đào Nha, là một bất ngờ hy hữu. HLV Fernando Hierro của đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ De Gea. HLV Jose Mourinho của M.U bảo vệ De Gea. Giới cầu thủ Tây Ban Nha, như Cesc Fabregas, cũng bảo vệ De Gea. Không cần nói thêm đấy là động thái trấn an De Gea, chứ chẳng ai lại phải nghe Mourinho hoặc Hierro phân tích để biết De Gea có mắc sai lầm hay không.

    Đấy chỉ là một tình huống bắt bóng căn bản. Dù sao đi nữa, nếu như thủ môn mà nhiều người cho là hay nhất thế giới hiện nay bỗng để lọt lưới từ một tình huống căn bản, thì như thế mới là một phần của bóng đá. Quả có quy luật này, nhưng...

    Pha bắt bóng vụng về của De Gea có nói lên rằng hóa ra anh không xuất sắc như người ta tưởng, hoặc đội Tây Ban Nha vốn đã phải thay HLV ngay trước giải, giờ lại gặp rắc rối kế tiếp là không có một thủ môn thật sự an toàn? 

    Không hề! Xin nhắc lại: đấy trước tiên chỉ là “tai nạn hy hữu”. Và cho dù người ta nhắc lại rằng De Gea cũng đã mắc phải sai lầm tương tự ở trận giao hữu trước giải với Thụy Sĩ, thì vấn đề có chăng chỉ nằm ở một khía cạnh khác. Tài năng và đẳng cấp thật sự của De Gea không nằm ở pha bắt bóng vụng về vừa qua.


    Trận giao hữu với Thụy Sĩ diễn ra chỉ mới cách đây 2 tuần. Và ai cũng biết: người ta đá giao hữu để thử nghiệm cách chơi, chiến thuật, hoặc rà soát các vấn đề của chính mình trước khi bước vào World Cup. Chẳng ai đá giao hữu chỉ để tranh hơn thua thuần túy.

    Vậy, Tây Ban Nha có “rà soát vấn đề thủ môn”, khi De Gea mắc sai lầm trong một pha bắt bóng, “giúp” Thụy Sĩ gỡ hòa 1-1 ở trận giao hữu hồi đầu tháng? Nếu có, đấy là một bài học kinh nghiệm, và kết luận đơn giản ở đây là Tây Ban Nha “không thuộc bài”. Nếu Tây Ban Nha không hề cho rằng sai lầm của De Gea trong trận giao hữu với Thụy Sĩ là không đáng đề cập, thì đây chính là lúc họ phải trả giá. Trong mọi trường hợp, lỗi của De Gea nhỏ hơn ban huấn luyện Tây Ban Nha.

    Trách De Gea cũng được. Nhưng đáng trách nhất là ban huấn luyện, hoặc cụ thể hơn là HLV thủ môn, của đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu chỉ bàn về động tác bắt bóng thì đấy là “tai nạn”. Nhưng, vì sao một kiểu tai nạn cụ thể nào đó có thể xảy ra với người này, chứ không bao giờ xảy ra với người khác? Thoạt nhìn, có vẻ như trận đầu tay của Hierro là tương đối ổn thỏa. Nhưng nếu chính ông cho rằng De Gea không đáng trách, thì hãy hiểu theo cách khác: ban huấn luyện Tây Ban Nha đã thất bại khi để “tai nạn” xuất hiện 2 lần liên tiếp.

    “Chơi bóng” không hay
    De Gea không có pha cứu nguy nào trong suốt trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha. Ngoài ra, anh cũng kém thuyết phục trong những lúc “xuất tướng”. Có lúc, anh lao ra một cách thừa thãi. Đây chẳng hề là chuyện lạ, vì sở trường của De Gea là phản xạ tốt, bắt bóng nhanh và chính xác, chứ không phải là việc ra, vào hợp lý hoặc phối hợp tốt với các hậu vệ. De Gea không thuộc mẫu thủ môn “giỏi chơi bóng”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội