Ngay sau sự kiện trên, một số phương tiện thông tin đại chúng đã nhanh nhảu đưa tin, sở dĩ Serey Die khóc ngay trên sân là do anh mới hay tin cha mình vừa qua đời trước đó 2 giờ. Đây là thông tin hoàn toàn không chuẩn xác, bởi chính Serey Die vừa lên tiếng phủ nhận những gì mà hai tờ báo nổi tiếng của Anh và Pháp là Daily Mail và L’Equipe cho đăng tải.
Chia sẻ trên mạng Instagram, cầu thủ 29 tuổi đang chơi bóng ở Thụy Sỹ trong màu áo CLB Basel cho hay: “Xin chào các bạn. Tôi chỉ muốn nói rằng những thông tin mà họ đã đưa về tôi là không đúng sự thật. Đúng là tôi có xúc động khi nghĩ về cha mình, nhưng thực tế là ông ấy đã ra đi từ năm 2004”.
“Tôi khóc vì không kiềm chế được cảm xúc, bởi được phục vụ tổ quốc và ĐT Bờ Biển Ngà ở World Cup là một điều rất tuyệt vời. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình được vinh dự chơi cho ĐT Bờ Biển Ngà ở một giải đấu lớn như vậy. Tôi xin lỗi vì đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 của Bờ Biển Ngà, xin lỗi vì đã làm các bạn phải thất vọng. Cầu chúa ban phước lành cho tất cả mọi người. Mọi chuyện kết thúc ở đây”.
Với thất bại 1-2 trước Colombia, Bờ Biển Ngà vẫn giữ được vị trí thứ 2 ở bảng C do hai đội bóng đã thua trong lượt trận đầu tiên là Nhật Bản và Hy Lạp vừa cầm chân nhau trong trận hòa không bàn thắng.