Phút 80 của trận đấu, Hà Lan tổ chức phản công nhanh khi hàng thủ Tây Ban Nha đã dâng lên rất cao. Ai cũng nghĩ Sergio Ramos chẳng khó khăn để ngăn chặn nguy cơ này, bởi bóng đang ở gần vị trí của trung vệ ĐT Tây Ban Nha hơn là Robben. Thế nhưng, với tốc độ như một cơn lốc, Robben thu hẹp khoảng cách nhanh chóng trong sự bất lực tột cùng của Ramos, để rồi anh lừa qua cả thủ môn Iker Casillas trước khi sút bóng quyết đoán vào góc cao mang về cú đúp cho bản thân.
Chứng kiến pha bóng này, nhiều người hẳn sẽ liên tưởng ngay đến màn nước rút kinh ngạc của Gareth Bale trong trận Real Madrid đánh bại Barca để giành cúp Nhà Vua Tây Ban Nha hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, với cá nhân Robben, đây không phải lần đầu anh ghi được siêu phẩm nhờ tốc độ đáng sợ của mình. Trong màu áo Bayern Munich, Robben từng ghi 1 bàn tương tự vào lưới Schalke ở chung kết cúp Quốc gia Đức 2010.
Vào thời điểm này, Robben và Bale xứng đáng là những siêu sao tốc độ nhất trên sân cỏ. Nhưng hẳn nhiều người sẽ rất muốn đi tìm câu trả lời: Ai trong hai người mới là ông vua duy ngã độc tôn...