Bóng Đá Plus trên MXH

Ngày Neymar trở thành trò cười của thiên hạ
Đỗ Hiếu • 14:05 ngày 19/06/2018
Được kì vọng sẽ dẫn dắt ĐT Brazil hạ Thụy Sỹ trong trận đầu tiên tại World Cup, xa hơn nữa, giúp Brazil giành chức vô địch thế giới để quên đi ác mộng 4 năm trước, nhưng Neymar đã làm tất cả thất vọng. Thi đấu rườm rà, tự anh làm trò cười cho cả thế giới.

    Có 2 bức ảnh tóm tắt màn trình diễn của Neymar trong trận Brazil bị Thụy Sỹ cầm hòa 1-1. Bức thứ nhất là hình ảnh cầu thủ số 10 ngã chổng kềnh, đôi tất rớm máu, lỗ chỗ 2 vết thủng. Bức thứ hai là hình ảnh Neymar nhăn nhó ôm chân trên sân, bên cạnh 3 cầu thủ Thụy Sỹ cười mỉa mai.

    Neymar bị phạm lỗi tổng cộng 10 lần cả trận, một con số có thể gây sửng sốt. Phải trở lại 20 năm trước, khi Alan Shearer bị các cầu thủ Tunisia đốn hạ 11 lần trong trận đấu gặp Anh ngày 15/6/1998, để thấy một “nạn nhân” khốn khổ hơn cầu thủ của đội tuyển Brazil. 
    Bị “đánh đập” như vậy nhưng tréo ngoe là Neymar không hề được cảm thông. Anh bị chế giễu vì… bị phạm lỗi nhiều. Chính cách thi đấu rườm rà khiến Neymar trở thành mục tiêu đốn hạ của các cầu thủ Thụy Sỹ. Tự Neymar khiến anh trở thành mục tiêu và khiến các pha lên bóng của Brazil bị ảnh hưởng.

    Neymar có thể làm tốt hơn. Trong một thế trận chủ động, các mũi công của Brazil đã di chuyển rất linh hoạt, ở mọi hướng. Có Coutinho, có Willian, và những tiền vệ trung tâm như Paulinho thường xuyên dâng cao. Nhưng ngoài một đường chuyền cho Coutinho ghi bàn duy nhất cho Brazil trong trận này, Neymar không thích chuyền cho ai hết. Anh dường như chỉ muốn rê bóng, như thể anh muốn tất cả hãy chú ý vào mái tóc xù mới toanh của mình? Và như thể, anh muốn cả thế giới biết rằng anh là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển áo vàng?


    Nếu như vậy thì Neymar đã quá trẻ con. Cristiano Ronaldo đâu cần đảo chân rườm rà để lập 1 hat-trick vĩ đại cho Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha? Dù đá hỏng phạt đền, Messi vẫn là chỗ dựa cho toàn đội Argentina, trong cuộc đấu thể lực vất vả với Iceland. Neymar không đá vì đội bóng, không thi đấu vì đồng đội. Anh chỉ đá vì chính anh. Nếu thật sự anh đã mang tâm lý ích kỉ này mà HLV Tite không thể thay đổi, thì Brazil năm nay có thể chẳng khác gì 4 năm trước, giải đấu mà một phần vì quá cưng chiều Neymar, họ đã chịu thất bại thảm họa 1-7 trước Đức. 

    Hãy để ý rằng, đây là kì World Cup khắc nghiệt không có chỗ cho sự trịch thượng và sự phụ thuộc. Đức đã trả giá đắt trước Mexico vì không lường trước sức mạnh của đối thủ. Tây Ban Nha hay Argentina cũng không thể thắng, trước những đội yếu hơn. Ở cương vị cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng, 10 lần bị phạm lỗi của Neymar minh chứng cho sự non nớt. Anh quên mất rằng mình vừa bình phục chấn thương sau 3 tháng, suýt lỡ World Cup

    Trước trận, HLV Tite cũng bảo rằng Neymar thực chất chưa đạt đủ 100% thể trạng và phong độ. Sự nôn nóng muốn chứng tỏ ở ngay trận mở màn có thể đã khiến Neymar và Brazil bị trả giá đắt, nếu sau 10 lần nằm sân kia, có 1 lần nào đó anh không thể đứng dậy. May cho Brazil và Neymar, đây mới chỉ là trận đầu tiên. Nếu muốn, họ vẫn còn cơ hội sửa sai.

    Brazil 1-1 Thụy Sỹ

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Lichtsteiner chê Brazil hay “khóc nhè”
    Hậu vệ Stephan Lichtsteiner mỉa mai cầu thủ Brazil (ám chỉ Neymar) đã ăn vạ quá nhiều trong trận: “Cứ mỗi lần họ ngã ra, chúng tôi bị thổi phạt”, anh nói. “Sau khi nhận thẻ vàng, tôi phải cố gắng đá nhẹ nhàng thôi vì sợ họ nằm sân. Cũng khó khăn lắm đấy”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội