Tính đến thất bại cay đắng của Morocco trước Bồ Đào Nha, 5 đội bóng lục địa đen đã thi đấu 7 trận và thua tới… 6. Senegal là đại diện duy nhất chiến thắng, nhờ vào 2 món quà biếu rất hào phóng của Ba Lan.
Đáng buồn hơn là trong 5 đại diện này thì đã có 2 đại diện phải nói lời chào tạm biệt nước Nga ngay sau loạt trận thứ 2 là Morocco và Ai Cập.
Morocco đã chơi một trận tuyệt vời trước Bồ Đào Nha. Họ dồn ép đối thủ nghẹt thở bằng một lối chơi rực lửa, đẹp mắt, cống hiến, nhưng tiếc rằng không tài nào ghi bàn. Trong khi đó Ai Cập cũng đã chính thức tạm biệt World Cup sau khi Uruguay đánh bại Saudi Arabia để cùng chủ nhà Nga lọt vào vòng 1/8.
Bồ Đào Nha 1-0 Morocco |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Trận thua của Morocco trước Bồ Đào Nha và thất bại của Ai Cập trước Nga được coi là những… thất bại kiểu mẫu của lục địa đen mỗi lần tham dự sân chơi World Cup. Các đội bóng châu Phi có thể lực rất tốt, cảm hứng chơi bóng luôn dạt dào, quyết tâm hừng hực, kỹ thuật cơ bản không kém gì các đại diện Nam Mỹ. Vậy tại sao châu Phi lại thất bại?
Rất đơn giản, vì họ thiếu đi sự lạnh lùng, sắc sảo, chỉn chu ở khâu cuối cùng - điều mà các đội bóng châu Âu lại có. Màn trình diễn của Morocco chính là ví dụ điển hình. Chia sân bóng làm 3 phần thì Morocco xứng đáng là một Barcelona ở phần sân nhà và khu vực giữa sân. Họ phối hợp, họ đi bóng, họ biểu diễn kỹ thuật một cách hoàn hảo. Nhưng khi tiến sát tới khu vực cấm địa của Bồ Đào Nha thì lại ngờ nghệch và vụng về. 3 đại diện châu Phi còn lại hy vọng sẽ không đi vào vết xe đổ này.
Châu Phi thủng lưới 11 bàn Tính đến trước loạt trận hôm qua, 5 đội bóng châu Phi là Senegal, Morocco, Tunisia, Nigeria và Ai Cập đã thủng lưới tổng cộng 11 bàn tại World Cup 2018 và mới ghi được 4 bàn thắng, trong đó riêng Senegal đã ghi 2 bàn. |