Sau khi ĐT Morocco bị loại, đến vài ngày sau vẫn còn thấy các CĐV Morocco tản bộ tại Moscow. Trong hình là gia đình anh Amine Hraoui, gồm vợ và cậu con trai mới 8 tháng tuổi. Hraoui nói anh rất tự hào về màn trình diễn của ĐT Morocco, nhiều CĐV Morocco quyết định ở lại để tận hưởng bầu không khí World Cup, kết hợp du lịch nước Nga rộng lớn.
Đòi bảo mẫu cho đi xem bóng đá
Trong lúc vội vàng đến sân Luzhniki xem trận Pháp - Đan Mạch, tôi đã gặp trường hợp của Andrei. Cha mẹ cậu bé này đã mua được vé, nhưng lại quá bận rộn trong khi Andrei đòi đi xem bóng đá bằng được. Rốt cuộc, phụ huynh Andrei đã đồng ý để cô bảo mẫu xinh đẹp Darya bế cậu bé 4 tuổi này đến sân thưởng thức không khí World Cup.
Bỏ việc để làm tình nguyện
Đây là câu chuyện của Alena, cô gái 24 tuổi đã có công việc ổn định ở một hãng máy giặt lớn tại Moscow. Alena đã nghỉ việc sau khi bị công ty từ chối cho nghỉ 1 tháng để làm tình nguyện viên cho dịp World Cup. Alena nói cô muốn làm tình nguyện viên để nâng cao trình độ Anh văn, rồi kiếm suất học bổng du học ở nước ngoài.